HLV Park Hang Seo từng nhiều lần tuyên bố sẽ loại những cầu thủ thiếu khát vọng chiến đấu. Ông muốn các học trò không được tự mãn, dù đã lập được những chiến tích huy hoàng. Rằng, sự khác biệt mà mỗi đội bóng có thể tạo ra phải xuất phát từ những cầu thủ luôn khát vọng chiến thắng và ý thức phải chiến đấu vì quê hương.
Nhiều người bảo, ông Park Hang Seo may mắn vì sở hữu quá nhiều ngôi sao đang bước vào độ chín. Đúng. Lứa cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Duy Mạnh… ra lò từ khát vọng vượt biển lớn của những người làm bóng đá Việt Nam. Một kế hoạch đầy tham vọng và có tầm nhìn chiến lược đã được vạch ra từ 4 năm trước để các cầu thủ trẻ được trui rèn kinh nghiệm trận mạc. Thậm chí, chúng ta chấp nhận trả giá để theo đuổi tham vọng của mình. Nhắc đến thuận lợi của thầy Park hôm nay nhưng cũng đừng quên, vẫn những ngôi sao ấy, chúng ta đã bị loại khỏi vòng bảng SEA Games hơn 1 năm trước đây.
Vậy mới nói, vấn đề của một đội bóng không chỉ là con người, mà còn là cách vận hành. Dưới bàn tay nhào nặn của “phù thủy” Park Hang Seo, nhưng cầu thủ từng tuyệt vọng tại SEA Games bỗng trở thành những chiến binh khát khao chiến thắng. Nhưng, những điều phi thường đôi khi được xây dựng từ triết lý tưởng chừng giản đơn nhất. Ở đó, mỗi ngôi sao phải chấp nhận hòa trong dòng chảy chung của tập thể. Hay nói cách khác, họ phải biết lùi lại để tập thể tiến lên phía trước và chiến thắng.
ĐT Việt Nam hiện tại có nhiều ngôi sao, nhưng không có những ngoại lệ. Đó là thành công của cá nhân HLV Park Hang Seo khi có thể áp dụng triết lý bóng đá của mình mà không tạo ra những phản ứng. Và ở ĐT Việt Nam hiện tại, mọi cầu thủ đểu phải cố gắng, thậm chí mang áp lực có thể trở thành khán giả bất cứ lúc nào. Áp lực tạo ra sự cố gắng. Nỗ lực của từng cầu thủ mang đến động lực thành công cho đội tuyển.