Chúng ta muốn thắng Philippines để giành ngôi đầu bảng. Quan trọng hơn, chúng ta có thể đánh bại đối thủ này nếu biết phát huy tất cả mọi lợi thế của mình. Bây giờ, ĐT Việt Nam cần phải đi trên đôi chân của mình, lấy khát vọng khẳng định bản ngã làm bàn đạp để chinh phục mọi thách thức. Và, chính chúng ta chứ không phải ĐT Philippines phải xác định cho mình tâm thế, không cần biết đối thủ là ai, không cần biết họ sử dụng đội hình nào, đã ra sân, ĐT Việt Nam sẽ phải chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu.
Đã bước vào cuộc đua, ai cũng muốn có cho mình chiến thắng để rồi từ đó, bước lên đỉnh vinh quang. Với ĐT Việt Nam, họ cũng có cho mình một cái đích rõ ràng, đó là đá chắc, thắng chắc và phải giành thứ hạng cao nhất. Tất cả những gì chúng ta đã làm trong thời gian qua cũng là để vinh quang đến với nền bóng đá.
Thế nên, lựa chọn thế nào, đá ra sao ở khúc cua quan trọng sẽ mang đến bước ngoặt cho tương lai đội tuyển nói riêng và nền bóng đá nói chung. Hay nói cách khác, ngay lúc này, chúng ta phải đảm bảo rằng, ĐT Việt Nam phải đá tưng bừng và giành chiến thắng để đi tiếp. Và ngay cả khi đối thủ tung đội hình mạnh nhất thì cũng đừng coi đó là nỗi ám ảnh. Hãy tiếp cận trận đấu một cách chủ động, tự tin để phô diễn được hết những giá trị vốn đang còn tiềm ẩn trong từng cầu thủ.
ĐT Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với một trong những bất ngờ lớn nhất của AFF Suzuki Cup 2014 cho đến thời điểm này. Nhưng, giải mã ẩn số Philippines cũng là cách để ĐT Việt Nam thể hiện đẳng cấp của mình, đồng thời, có được cuộc tổng diễn tập cho những trận đấu đỉnh cao sắp tới.