“VỢ TÔI LÀ SỐ 1”
HLV Dollah Salleh vừa trải qua những áp lực rất lớn từ dư luận cũng như truyền thông Malaysia khi đội nhà khá chật vật mới giành quyền vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014. Khi tôi gặp nhà cầm quân này hôm qua thì đồng hồ bên Malaysia đã sắp chỉ sang ngày mới nhưng ông vẫn cùng vợ dạo phố, ăn uống ở quán vỉa hè.
“Những ngày qua tôi rất mệt mỏi, thời gian chủ yếu dành cho công việc nên ít khi chăm sóc vợ con. Sắp đến ngày diễn ra trận đấu với Việt Nam, tôi muốn có những giây phút thư giãn bên người thân và bạn bè”, nhà cầm quân 51 tuổi này chia sẻ khi được hỏi tại sao lại rời đại bản doanh của đội để ra ngoài ăn đêm. Nhấp cốc nước ép hoa quả, ông Salleh bộc bạch: “Tôi theo nghiệp cầu thủ từ lúc mới 15 tuổi, sau đó lấy vợ nhưng thường xuyên bỏ cô ấy ở nhà để lăn cùng trái bóng. Vợ tôi đã hy sinh vì tôi rất nhiều, hiểu công việc của tôi nên cô ấy lựa chọn cách không đi làm để có thời gian chăm sóc hai con gái. Những lúc căng thẳng thế này, chỉ cô ấy mới giúp tôi thoải mái về tinh thần. Vợ tôi là số một đấy”.
Tác giả và HLV Dollah Salleh
“TÔI BỊ MẤT NGỦ VÌ ĐT VIỆT NAM”
Trời càng về khuya, những ánh đèn trên phố tắt dần và nhiều người dân Malaysia đã tất tả trở về gia đình. Nhưng với HLV Salleh thì lúc này, để ngủ một giấc thật ngon dường như là điều xa xỉ. “Trận đấu với Việt Nam có ý nghĩa lớn trong sự nghiệp của tôi và những ngày qua tôi bị mất ngủ nhiều. Có lẽ đội bóng của các bạn đã khiến tôi như thế”, cựu cầu thủ lừng danh của bóng đá Malaysia chia sẻ với giọng có phần mệt mỏi. Rõ ràng ông Salleh cảm thấy “khó ở” là điều hiển nhiên bởi lúc này, ĐT Malaysia đứng trước nhiều khó khăn khi ở trận đấu tới họ không có sự phục vụ của hai cầu thủ trụ cột là Amri Yahyah và Shukor Adan.
Hơn nữa, việc phải đối đầu Việt Nam đang có phong độ tốt là trở ngại lớn với Malaysia. “NHM Malaysia đang hy vọng lớn vào đội tuyển và chắc chắn tôi sẽ phải làm việc nhiều để giúp đội nhà chiến thắng”, HLV Salleh cho biết.
Tất nhiên, làm HLV trưởng thì ai cũng có niềm tin vào cuộc chơi, đặc biệt là ở trận đấu rất quan trọng như bán kết AFF Suzuki Cup 2014 và ông Salleh cũng không phải ngoại lệ. Nhưng có lẽ, ông Salleh cùng các học trò sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận đấu với Việt Nam.
Tín đồ của siêu xe
Là gương mặt nổi bật của bóng đá Malaysia nên ông Salleh khá dư dả về tài chính. Chẳng thế mà HLV này rất thích chơi siêu xe. Hằng ngày, ông Salleh vẫn cưỡi chiếc BMW M6 Gran Coupé đến nơi ĐT Malaysia đóng quân rồi ra sân tập.
VÀI NÉT VỀ HLV DOLLAH SALLEH
- Năm sinh: 1963, tại Malaysia
- Sự nghiệp cầu thủ
1985-1996: 97 lần khoác áo ĐT Malaysia, ghi 48 bàn.
- Sự nghiệp HLV
2003-2008: HLV trưởng CLB Selangor.
2008-2009: HLV trưởng CLB Kuantan Port Shahzan Muda.
2009-2013: HLV trưởng CLB Pahang.
6/2014-nay: HLV trưởng ĐTQG Malaysia.
CĐV TIẾP LỬA ĐƯỜNG XA Hôm qua, đã có rất đông CĐV Việt Nam lên đường sang Malaysia tiếp lửa cho đội nhà. Đáng nói, có rất nhiều CĐV vì những điều kiện khác nhau không thể đến Malaysia nhưng họ vẫn cố gắng chuyển lửa đến khán đài Shah Alam. Những chiếc áo đỏ đã được nhóm CĐV Hà Nội gồm Mạnh “béo”, Quê “râu”, Tuấn “trâu vàng”… gửi cho nhóm CĐV Hải Phòng của Hoàn “pháo” mang sang Malaysia để nhuộm đỏ một góc khán đài. Tối nay, tại Trường tiểu học An Dương (Tây Hồ - Hà Nội), Hội CĐV phía Bắc cũng sẽ tụ hội để cổ vũ cho ĐT Việt Nam. |