Trong đêm ĐT Việt Nam đánh bại Philippines vừa qua, rất nhiều CĐV trên khắp nước lại xuống đường ăn mừng. Nào ba gác, xích lô, nào xe hơi sang trọng hay xe gắn máy với áo đỏ, cờ phướn rợp trời bay khắp các con phố… Trên từng cung đường, người ta dễ dàng bắt gặp những gian hàng cổ vũ cho đội tuyển.
Đúng vậy, ĐT Việt Nam chiến thắng cũng là cơ hội làm ăn của rất nhiều người. Một chiếc áo cờ đỏ sao vàng bình thường có giá khoảng 45.000 đồng nay được chào bán với giá hơn 100.000 đồng. Một lá cờ Tổ quốc cỡ vừa cũng được bán gấp đôi với giá 200.000 đồng… Đắt là thế, nhưng tất cả đều bán rất chạy.
Dạo quanh Sài Gòn, các quán cà phê liên tục từ chối nhận khách vì không còn chỗ gửi xe. Ngày ĐT Việt Nam ra trận, giá phụ thu ở đây tăng lên gấp đôi, gấp ba. Các quán nhậu là địa chỉ chật cứng thực khách mà theo như tính toán của một chủ quán ở đường Hoàng Sa, cứ có ĐT Việt Nam đá là doanh thu tăng vọt 4-5 lần so với ngày thường. Nếu HLV Park Hang Seo và các học trò chiến thắng thì “vui như hội” bởi lúc này, chuyện ăn uống không còn phải nghĩ.
Nhân dịp AFF Suzuki Cup, các hệ thống siêu thị, các nhãn hàng đều tung ra các chế độ khuyến mãi hấp dẫn với khách hàng nên người mua, người xem ra vào tấp nập. Rõ ràng, ĐT Việt Nam đang là một “gói kích cầu” và nó sẽ còn lớn hơn nếu thầy trò HLV Park Hang Seo cứ chơi ấn tượng như hiện tại.