Bóng Đá Plus trên MXH

Indonesia thiệt quân, Thái Lan đón chiến tướng ở chung kết AFF Cup
Thiên Minh • 13:39 ngày 17/12/2016
Trong khi Indonesia mất đi quân bài quan trọng mang tên Andik Vermansyah thì Thái Lan lại đón chào sự trở lại của trung vệ Tanaboon Kesarat.

    Thông tin từ trang Fox Sport Asia cho hay, Indonesia sẽ không thể có được sự phục vụ của tiền vệ cánh phải Andik Vermansyah vì đứt dây chằng chéo trước. Cầu thủ này đã bị chấn thương trong trận chung kết lượt đi tại Bogor và buộc phải rời sân ngay ở phút thứ 20. 

    “Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy Andik đã bị tổn thương dây chằng chéo trước và buộc phải nghỉ hồi phục trong vòng từ 3 đến 6 tuần”, bác sỹ Syarif Alwi Maruapey của đội tuyển Indonesia thông báo. 

    “May mắn là vết rách mà Andik gặp phải là khá nhỏ. Do vậy chấn thương của anh ấy sẽ không phải can thiệp bằng phẫu thuật. Hiện tại thì tình trạng của Vermansyah là bình thường. Anh ấy vẫn sẽ ở cùng đội bóng tại Bangkok”, bác sỹ Syarif cho biết. 

    Chấn thương của Vermansyah không quá nặng nhưng anh không thể ra sân trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016

    Dẫu sao sự vắng mặt của cầu thủ 25 tuổi cũng sẽ khiến cánh phải của Indonesia chịu nhiều ảnh hưởng trong trận đấu quyết định đến ngôi vương AFF Suzuki Cup. Cùng với Rizky Pora và Stefano Lilipally, Andik Vermansyah là một trong ba gương mặt chơi ấn tượng nhất trong màu áo Garudas (biệt danh của Indonesia) ở giải đấu năm nay.

    Trong khi Indonesia thiệt quân thì đội tuyển Thái Lan lại đón chào sự trở lại của một cầu thủ rất quan trọng tại hàng thủ. Đó là trung vệ Tanaboon Kesarat. Cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng của bóng đá Thái Lan đã không thể góp mặt trong trận chung kết lượt đi cách đây 3 ngày vì chấn thương mắt cá. Song theo thông báo mới đây từ HLV Kiatisak, Kesarat đủ sức ra sân đá chính trong trận cầu tối nay với Indonesia. 

    “Tôi có thể ra sân với 100% sức lực”, Kesarat phấn khởi cho biết. “Tôi đã tập luyện trọn vẹn cùng đội bóng”. 

     Thưởng 6 triệu đồng nếu phát hiện vé chợ đen 

    50.000 vé xem trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 giữa đội tuyển Thái Lan và Indonesia đã được bán sạch. Đó cũng là lý do mà vé chợ đen được dịp đẩy lên ở mức cao. 

    Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định họ sẽ hứa thưởng 10.000 baht (tương đương với hơn 6 triệu Việt Nam đồng) cho ai phát hiện được trường hợp bán vé với giá "cắt cổ". 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội