Bóng Đá Plus trên MXH

Malaysia 3–2 (3-4) Thái Lan: Nghẹt thở giành cúp
Trí Công • 21:49 ngày 20/12/2014
Cuối cùng sau 12 năm, Thái Lan cũng đã một lần nữa nâng cao chức vô địch AFF Suzuki Cup. Tuy nhiên thầy trò HLV Kiatisak Senamuang đã phải trải qua một đêm Bukit Jalil đầy kịch tính, khi họ chỉ có thể đăng quang nhờ 2 bàn thắng ở những phút cuối cùng.
    Bàn thắng: 
    Malaysia: Safiq Rahim (7’, 56’), Indra Putra (45’+2) 
    Thái Lan: Charyl Chappuis (81’), Chanathip (87’)

    Những tưởng việc giành chiến thắng 2-0 ở trận chung kết lượt đi sẽ giúp Thái Lan dễ thở hơn trong chuyến làm khách tới sân Bukit Jalik. Thế nhưng họ đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ phía Malaysia. 

    Đội chủ nhà quyết tâm đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Và cơ hội đã đến với đoàn quân HLV Dollah Salleh ngay ở phút thứ 5 khi trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả penalty trong một tình huống khá tranh cãi.

    Trên chấm phạt đền, tiền vệ Safiq Rahim đã không mắc sai lầm đưa Malaysia vượt lên dẫn trước 1-0. Cá nhân Rahim cũng nhờ pha lập công này mà vươn lên trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở giải đấu lần này.

    Rahim sớm đưa Malaysia vượt lên dẫn trước ở trận lượt về 

    Mặc dù đã thu ngắn tổng tỷ số xuống còn 1-2 nhưng Malaysia bất ngờ lại để quyền kiểm soát thế trận rơi vào tay Thái Lan. Đội khách liên tục gây sóng gió lên khung thành thủ môn Farizal Marlias. Phút 12, hậu vệ Afif Amiruddin bất ngờ tung cú sút xa ở khoảng cách 26 mét trúng mép ngoài cột dọc. Đến phút 31, đoàn quân của HLV Kiatisak tiếp tục có cơ hội khi Thaweekarn và Kraisorn có khoảng trống trong vòng cấm đối phương. Nhưng rất tiếc số 4 của Thái Lan đã sút bóng ra ngoài. 

    Thống kê trong 45 phút hiệp 1, Thái Lan đã tung ra tới 6 cú sút trúng đích, giành 51% quyền sở hữu bóng. Thế nhưng điều cần nhất là một bàn thắng để tạo nên lợi thế thì các học trò HLV Kiatisak lại không thể làm được. Tấn công nhiều nhưng không thể tận dụng cơ hội, Thái Lan đã bị trả giá.

    Phút bù giờ thứ 2 hiệp 1, Malaysia đã nâng tỷ số lên 2-0 với cú đánh đầu của tiền vệ Indra Putra từ đường chuyền bên cánh phải của Tahala. Tổng tỷ số ở 2 lượt trận sau hiệp 1 đã là 2-2. Đội chủ nhà đã khai thác tối đa những cơ hội hiếm hoi có được để chuyển hóa thành bàn thắng. 

    Indra Putra nhân đôi cách biệt cho Malaysia

    Trong khoảng 35 phút đầu hiệp 2, một kịch bản tương tự như hiệp thi đấu đầu tiên diễn ra. Thái Lan vẫn tiếp tục dâng cao đội hình nhằm tạo ra sức ép với ngòi nổ mang tên Thaweekarn. Thực tế tiền vệ trái này đã có cơ hội thuận lợi để ghi bàn ở phút 48 nhưng anh lại dứt điểm trúng người hậu vệ Malaysia đưa bóng đi hết đường biên ngang. 

    Ngược lại, không cầm bóng nhiều như Thái Lan, cũng chẳng sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm như đội khách nhưng tính hiệu quả của Malaysia thì vượt trội hơn hẳn. 

    Phút 57, Safiq Rahim tung cú sút phạt hiểm hóc đưa bóng đi sát cột dọc giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 3-0. Tổng tỷ số hiện đã là 3-2. Và người Mã bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh một lần nữa viết nên câu chuyện thần kỳ tại AFF Suzuki Cup 2014.

    Malaysia mơ mộng lội ngược dòng ngoạn mục khi nâng tỷ số lên 3-0 

    Tuy nhiên, đúng trong tình thế khó khăn nhất, bản lĩnh của Thái Lan đã được thể hiện. Phút 82, tiền vệ Charyl Chappuis dứt điểm bồi ghi bàn ở góc hẹp rút gắn tỷ số xuống 1-3. Lợi thế ghi bàn trên sân khách giúp Thái Lan lại có cơ hội lớn chạm tay vào ngôi vô địch.

    Khai thông thế bế tắc đồng thời giành lại lợi thế, đôi chân các cầu thủ khách như được cởi bỏ sức nặng. Phút 88, Chanathip tung cú sút xa cực mạnh ở khoảng cách 23 mét như thể trút bỏ mọi sức ép đã làm tung nóc lưới Malaysia. Qua đó ấn định tỷ số trận đấu 2-3. 

    Bàn thắng của Charyl Chappuis đã thay đổi cục diện trận đấu 

    Với kết quả này, tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4-3 nghiêng về phía Thái Lan. Đồng nghĩa chiếc cúp vô địch chính thức về tay thầy trò HLV Kiatisak. Sau 12 năm, người dân xứ sở chùa vàng mới được trải qua cảm giác thống trị giải đấu này. 

    Một trận đấu đầy kịch tính. Thái Lan đã giành chức vô địch trong nghẹt thở. Song giờ đây họ có quyền ngẩng cao đầu. Người Thái cuối cùng cũng đã cân bằng thành tích 4 lần vô địch Đông Nam Á (Tiger Cup – AFF Suzuki Cup) của Singapore. Còn với Kiatisak, anh đã trở thành người đầu tiên đăng quang trên cương vị HLV lẫn cầu thủ. 

    Đội hình thi đấu
    Malaysia: Farizal Marlias, Zubir Azmi, Afif Amiruddin (Muslim Ahmad 70’), Shukor Adnan, Kunalan, Yahyah, Safiq Rahim, Badhri, Akil (Safee Sali 14’), Indra (Gary 78’), Norsharul Talaha.

    Thái Lan: Thamasatchanan, Weerawatnodom, Phukhom, Tanaboon Kesarat, Notchaiya, Deeprom (Masuk 63’), Yooyen, Charyl Chappuis, Kroekrit Thaweekarn, Chanathip Songkrasin, Adisak Kraisorn. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội