Bóng Đá Plus trên MXH

Malaysia muốn Việt Nam nếm trải lại nỗi đau ở SEA Games 2009
Phương Anh • 20:25 ngày 10/12/2018
Zaquan Adha Radzak nhắc lại kỷ niệm đẹp cùng Malaysia ở SEA Games 2009, trước trận chung kết AFF Suzuki Cup với ĐT Việt Nam.
     
    “Trận chung kết sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác so với vòng bảng. Toàn đội đã rút ra những bài học cho riêng mình để hướng đến trận đấu sắp tới. Malaysia không có gì phải e ngại. Chúng tôi sẵn sàng mang đến bất ngờ cho Việt Nam”, thủ quân của Malaysia chia sẻ trong buổi họp báo trước trận.
     
    Zaquan Adha và Idlan Talaha là 2 cầu thủ còn sót lại của U23 Malaysia tại SEA Games 2009. Tại vòng bảng giải đấu diễn ra trên đất Lào, U23 Việt Nam đã có được chiến thắng 3-1 trước U23 Malaysia. Với phong độ chói sáng ở vòng bảng và bán kết, ai cũng nghĩ U23 Việt Nam sẽ cầm chắc HCV SEA Games 2009 khi tái ngộ Malaysia ở trận chung kết.

    Tuy vậy, thầy trò HLV Henrique Calisto đã phải nếm trải thất bại cay đắng với tỷ số 0-1 sau pha đốt lưới nhà của Xuân Hợp. Trước khi trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra, tiền vệ Zaquan Adha không quên nhắc lại kỷ niệm buồn này của ĐT Việt Nam.

    Trọng Hoàng và thủ quân Zaquan Adha từng chạm trán nhau ở SEA Games 2009 - Ảnh: Minh Tuấn 

    “Tại SEA Games 2009, chúng tôi thua Việt Nam 1-3 ở vòng bảng nhưng thắng 1-0 ở chung kết. Bởi vậy, toàn đội không có gì phải suy nghĩ về những gì đã diễn ra ở vòng bảng. Hy vọng, chúng tôi sẽ làm được điều từng làm với Việt Nam ở SEA Games 2009”, thủ quân của Malaysia nhấn mạnh.

    Trong khi đó bên phía ĐT Việt Nam, Trọng Hoàng là cầu thủ còn sót lại sau nỗi đau ở SEA Games 2009 tại AFF Suzuki Cup 2018. Chia sẻ trước trận chung kết lượt đi, tiền vệ của ĐT Việt Nam bày tỏ: “Tôi từng nhiều lần gặp Malaysia và thất bại đáng quên nhất là ở SEA Games 2009. Toàn đội cần phải rút ra những kinh nghiệm, có chiến thuật hợp lý và vượt qua sức ép trên sân khách để có được kết quả tốt”.

    Trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào 19h45 ngày 11/12 trên sân Bukit Jalil. 4 ngày sau đó, hai đội sẽ đá trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội