Bóng Đá Plus trên MXH

Sân Mỹ Đình, nỗi ám ảnh của các đội tuyển Việt Nam
Đỗ Tuấn • 10:56 ngày 04/12/2018
Từ lúc khánh thành và đưa vào sử dụng ở SEA Games 22 năm 2003 đến nay, sân Mỹ Đình luôn được xem là thánh địa của các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tiếc thay, nơi đây chưa bao giờ được xem là sân đấu may mắn của đội chủ nhà.

    SEA Games 22, lần đầu tiên đội tuyển U23 Việt Nam được thi đấu trên sân vận động mới toanh và có sức chứa lớn nhất Việt Nam với 40 ngàn chỗ. Tuy nhiên, ngay từ đại hội mang tính “khai sân” đấy, các chàng trai bóng đá Việt Nam đã thua Thái Lan 1-2 ở hiệp phụ ở trận chung kết. Đấy là kỳ SEA Games giới chuyên môn và người hâm mộ rất kỳ vọng một thế hệ với những tài năng như Văn Quyến, Quốc Vượng, Hữu Thắng, Thanh Bình, Thế Anh… sẽ giúp bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games, tiếc thay!

    Khi ấy, nhiều người vẫn chỉ nghĩ U23 Việt Nam thua vì vẫn chưa thể vượt được bóng đá Thái Lan vốn rất mạnh và có đẳng cấp hơn hẳn. Tuy nhiên, những giải đấu sau đó, đặc biệt là tại AFF Cup, sân Mỹ Đình luôn là nỗi ám ảnh và cả hồ nghi của giới bóng đá Việt Nam.

    Chảo lửa Mỹ Đình luôn là nỗi ám ảnh của các ĐTVN. Ảnh: Đức Cường

    Nói đâu xa, năm 2004 sân Mỹ Đình lần đầu tiên được đăng cai AFF Cup và Việt Nam là chủ nhà của bảng A. Nhưng ngay giải đấu ấy, chúng ta đã bị văng ngay từ vòng bảng với vị trí thứ 3, sau Indonesia và Singapore. Năm 2010, Việt Nam tiếp tục đăng cai AFF Cup và thầy trò HLV Calisto đã không thể có mặt ở trận chung kết, sau khi thua Malaysia 0-2 trên sân khách và hoà 0-0 tại Mỹ Đình.

    Đau nhất có lẽ là giải đấu năm 2014, lần ấy Việt Nam tiếp tục đăng cai AFF Cup cùng Malaysia. Lần ấy, thầy trò HLV Miura của tuyển Việt Nam đã có mặt ở bán kết và thắng Malaysia 2-1 ngay trên sân Bukit Jalin, nhưng về sân Mỹ Đình lại bất ngờ thua 2-4, đành ngậm ngùi nhìn đối thủ vào chung kết!

    Thậm chí năm 2008, Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup cũng là nhờ thắng trên sân Rajamangala của Thái Lan với tỷ số 2-1 ở chung kết lượt đi, nhưng về Việt Nam đá lượt về suýt nữa không thể lên ngôi nếu không có cú đánh đầu gỡ hoà 1-1 của Công Vinh ngay phút bù giờ cuối cùng. Trước đó tại giải đấu này, thầy trò ông Calisto đã hoà Singapore 0-0 ở trận bán kết lượt đi, và thắng đối thủ 1-0 ngay trên sân Singapore mới có thể vào chung kết.

    Liệu các học trò của HLV Park Hang Seo có vượt qua lời nguyền. Ảnh: Đức Cường

    Điểm lại một loạt giải đấu để thấy rằng, Việt Nam chỉ toàn hoà đến thua ở tất cả các trận đấu quan trọng trên sân Mỹ Đình khiến rất nhiều người trong giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi thắc mắc. Ngoài yếu tố chuyên môn, nhiều người đã nêu câu hỏi liệu phong thuỷ của sân Mỹ Đình có vấn đề gì, khiến vận của các đội tuyển chủ nhà thi đấu trên sân vận động này đều không được hanh thông như mong đợi.

    Năm nay, liệu thầy trò HLV Park Hang Seo có vượt qua được  nỗi ám ảnh trên sân Mỹ Đình?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội