Ngay sau trận đấu, trang báo nổi tiếng New Straits Times giật tít đầy hình ảnh: “Sau chuyến đi săn, hổ may còn nanh vuốt”. Trang báo này viết thêm: “Malaysia đã khởi đầu tệ hại khi để Việt Nam có 2 bàn thắng sớm của Huy Hùng và Đức Huy. Tuy nhiên, những con hổ đầy dũng khí đã không buông xuôi đầu hàng và có được 2 bàn thắng của Sharul Saad và Safawi Rasid”.
Trên trang FOX Sports châu Á, ký giả Gabriel Tan nhấn mạnh Malaysia đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để có thể sống sót sau màn so tài với Việt Nam. “Dưới sự chứng kiến của 88.482 khán giả ở Bukit Jalil, Việt Nam là đội liên tiếp ghi 2 bàn. Nhưng Malaysia đã cố gắng chắt chiu từng cơ hội, đặc biệt là ở những tình huống cố định để đưa trận đấu về thế cân bằng sau lượt đi”.
Trong khi đó, bên cạnh sự tiếc nuối trước những cơ hội bị bỏ lỡ từ Đức Chinh và Tiến Linh, ký giả Kelvin Leong của FOX Sports châu Á phân tích: “Đây không phải trận đấu dành cho những người yếu tim. Malaysia đúng là đã quá hưng phấn khi đẩy nhanh tốc độ và áp đảo số lượng cầu thủ lên phần sân của Việt Nam. Nhưng đây là thời điểm mà sự điềm tĩnh mới phát huy giá trị. Việt Nam đã ghi bàn thắng ngay trong đợt tấn công đầu tiên của họ, sau khi hóa giải được sức ép của Malaysia. Rất may cho Malaysia là họ đã cầm hòa được Việt Nam. Bởi nếu không, khả năng vô địch của Malaysia sẽ là rất thấp”.
Malaysia 2-2 Việt Nam |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |