Bóng Đá Plus trên MXH

Sứ giả bóng đá
Khắc Sơn • 06:34 ngày 30/11/2018
13 năm trước, thành phố Bacolod của Philippines đón chúng tôi bằng điệu nhảy truyền thống của lễ hội Masskara. Rộn rã, tưng bừng, đầy sắc màu và vô cùng lôi cuốn. Với nhiều người trong số chúng tôi, hiểu biết về Bacolod là vô cùng hữu hạn. Nhưng từ giây phút ấy, chúng tôi hiểu mình đã đến một thành phố bé nhỏ nhưng cá tính và vô cùng đáng nhớ.

    Bóng đá giúp người ta gần nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Cũng vì điều này mà bóng đá không đơn thuần là sự đua tranh giữa 22 cầu thủ trên sân, mà còn mang đến cơ hội để chúng ta khám phá và kết nối. Tôi nhớ, thời điểm này 13 năm trước, U23 Việt Nam là một trong những đội bóng được yêu mến nhất. Thậm chí, ngay cả đội chủ nhà Philippines cũng không nhận được nhiều tình cảm như các cầu thủ Việt Nam. Thời điểm đó, khách sạn Circle Inn nơi U23 Việt Nam đóng quân luôn có hàng chục cô gái trẻ xinh đẹp của thành phố Bacolod đứng chờ để xin chữ ký, chụp ảnh. Và trên các khán đài, người ta thấy tràn ngập cờ Việt Nam cùng những tấm bảng ghi tên các cầu thủ dù chẳng đúng chính tả.

    Gần một tháng đắm chìm trong bầu không khí bóng đá, được tiếp xúc với những cư dân Bacolod, chúng tôi hiểu rằng, nhờ có bóng đá mà thành phố này được nhiều người biết đến hơn. Và ngay cả khi thường xuyên bắt gặp cảnh vào siêu thị, quán ăn luôn có cảnh sát đứng gác với súng tiểu liên trong tay thì chúng tôi cũng chẳng cảm thấy phiền lòng. Có thể nói, người Philippines đã làm tất cả cho một kỳ SEA Games thành công nhưng cũng dành điều tốt đẹp nhất cho U23 Việt Nam. 


    Tôi nhớ những lần U23 Việt Nam thi đấu, chị Mary Ann, chủ một shop lưu niệm tại khách sạn thường cho toàn bộ nhân viên nghỉ làm để cổ vũ. Rồi các nhân viên khách sạn cũng mang cờ Việt Nam đến khán đài tiếp sức cho các cầu thủ. Đến ngày chúng tôi tạm biệt Bacolod, rất nhiều người ở khách sạn Circle Inn đã khóc. Với họ, quãng thời gian được đồng hành với những người bạn Việt Nam thật đáng nhớ. Và sau đó, nhiều người trong số họ, đặc biệt là chị Mary Ann đã thường xuyên bay sang Việt Nam để tìm các cầu thủ U23 với mong muốn được giúp những ai khó khăn nhất.

    Vòng quay thời gian lại đưa ĐT Việt Nam trở lại Bacolod. Lần này, họ đối đầu với chính ĐT Philippines. Nhưng tôi tin, với những cư dân Bacolod mến khách, đây không chỉ là một cuộc đối đầu gay cấn mà còn là cơ hội để gặp lại những người bạn đến từ một đất nước mà họ đã từng trân quý - Việt Nam!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội