Bóng Đá Plus trên MXH

Thái Lan 2-0 Malaysia: Thắng nhưng chưa đã
Thiên Minh • 21:51 ngày 17/12/2014
Giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận lượt đi, đội chủ nhà Thái Lan đang có cơ hội rất lớn chạm tay vào chức vô địch. Thế nhưng với nhiều CĐV xứ sở chùa vàng thì kết quả này chưa thực sự làm họ hài lòng khi các học trò của HLV Kiatisuk Senamuang đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quý giá.
    Bàn thắng
    Thái Lan: Charyl Chappuis (70’), Thaweekarn (86')

    Ngay từ những phút đầu trận đấu, thế trận đã diễn ra cởi mở với tốc độ nhanh cùng liên tục những pha hãm thành từ phía Thái Lan lẫn Malaysia.

    Dù phải thi đấu trên sân Rajamangala nhưng chính những vị khách Malaysia mới là đội có những cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Phút thứ 3,  tiền vệ Amri Bin Yahyah bất ngờ đột nhập vào vòng cấm Thái Lan đón đường chuyền của đồng đội bên cánh phải nhưng cú đánh đầu của anh lại tìm trúng thủ môn Thamasatchanan. Ngay sau đó 1 phút, cầu thủ này tiếp tục thử thách khung thành đội chủ nhà với cú sút xa ở khoảng cách 25 mét. 

    Chưa dừng lại ở đó, tận dụng sơ hở của bộ đôi trung vệ Weerawatnodom và Phuk-hom, tiền đạo Norsharul Talaha thoát xuống vung chân phải rất mạnh về phía khung thành nhưng thật không may, thủ môn thủ môn Thamasatchana đã kịp thời băng ra đấm bóng. 

    Malaysia ép sân trong những phút đầu tiên trận đấu 

    Sau những phút đầu nhập cuộc chuệch choạc, Thái Lan bắt đầu vững dần về tâm lý thi đấu. Đội chủ nhà lập tức có lời đáp trả sắc sảo khi tiền vệ Kroekrit Thaweekarn bất ngờ có bóng trong vòng cấm nhưng cú sút cuối cùng của anh lại không đi trúng khung thành.

    Tình huống này chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những cơ hội được các cầu thủ Thái Lan tạo ra lên phần sân Malaysia. Đội bóng của HLV Kiatisuk chủ trương tấn công bên phía cánh trái, với hai ngòi nổ mang tên Notechalya và Thawikan liên tục có những tình huống chồng biên, căng ngang hay phất bóng dài cho tiền đạo mũi nhọn Kraisorn. 

    Chiến thuật này của Thái Lan suýt chút nữa đã phát huy hiệu quả. Phút 43, trong sự lóng ngóng của bộ đôi trung vệ Fadhli Shas và Shukor Adnan, tiền đạo Kraisorn đã tận dụng đối mặt với thủ môn Malaysia. Nhưng rất tiếc anh đã không thể mở tỷ số.

    Kraisorn bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trong tình huống đối mặt với thủ môn ở phút 43

    Sang đến hiệp 2, thế chủ động vẫn thuộc về Thái Lan. Theo thống kê, họ sở hữu bóng tới 60% và tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng mọi nỗ lực của các cầu thủ đều bị hàng công bỏ lỡ đáng tiếc. Cứ mỗi cơ hội qua chân các cầu thủ đội nhà là CĐV đội bóng lại thêm một lần suýt xoa tiếc nuối.

    Tiêu biểu ở phút 53, hậu vệ Weerawatnodo có đường căng ngang bên cánh phải nhưng tiền vệ Charyl Chappuis lại có cú vô lê đi chệch khung thành trong gang tấc. 2 phút sau đó, từ cú ném biên của đồng đội vào vòng cấm, tiền đạo Kraisorn vung chân trái rất mạnh nhưng một lần nữa vận may lại không mỉm cười với đội bóng xứ sở chùa vàng. 

    Chappuis mở tỷ số cho Thái Lan trên chấm phạt đền

    Trong thế bế tắc không tìm được lối thoát, Thái Lan đã phải viện nhờ đến màn giả vờ ngã trong vòng cấm của tiền đạo Kraisorn ở phút 69 để kiếm một quả penalty. Và trên chấm phạt đền, tiền vệ Charyl Chappuis đã không mắc sai lầm mở tỷ số cho đội nhà.

    Có được bàn thắng khai thông thế trận, Thái Lan thi đấu tự tin hơn. Họ không còn dồn ép sân điên cuồng như khoảng thời gian trước đó mà bình tĩnh rình rập chờ cơ hội phản công. Đúng như dự tính, đúng trong hoàn cảnh Malaysia đẩy cao đội hình nhằm kiếm bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ Thái Lan đã tận dụng thời cơ nhân đôi cách biệt.

    Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Thaweekarn

    Phút 86, tiền vệ Chanathip Songkrasin đi bóng tốc độ vào vòng cấm và trả bóng vừa đủ để Kroekrit Thaweekarn trong tư thế không bị ai kèm thoải mái đệm bóng vào lưới. Một tình huống phản công mẫu mực và cũng là bàn thắng xứng đáng cho Thái Lan.

    Kết quả 2-0 được duy trì cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Tỷ số này đã giúp Thái Lan có lợi thế rất lớn ở trận lượt về. Chiếc cúp vô địch đang ở rất gần đối với thầy trò Kiatisuk. Thế nhưng chiến thắng này có thể sẽ không khiến nhiều CĐV của họ hài lòng khi các cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Và cục diện trận đấu chỉ có thể thay đổi bằng tình huống ăn vạ của Kraisorn mà thôi. 

    Đội hình thi đấu
    Thái Lan: Kawin Thamasatchanan - Narubodin Weerawatnodom, Suttinan Phuk-hom, Tanaboon Kesarat, Peerapat Notchaiya - Mongkol Tossakrai, Sarach Yooyen, Charyl Chappuis, Kroekrit Thaweekarn - Chanathip Songkrasin - Adisak Kraisorn. 

    Malaysia: Farizal Marlias- Zubir Azmi, Fadhli Shas, Shukor Adnan, Kunalan, Yahyah, Safiq Rahim, Badhri, Akil, Indra, Norsharul Talaha.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội