Sở dĩ thế bởi khán giả của Indonesia rất cuồng nhiệt, thậm chí dễ quá khích và sẵn sàng dùng các chiêu trò để trấn áp tinh thần cầu thủ đối phương. Chưa kể họ cũng gây bạo lực để dẫn đến những tai nạn không đáng có trên khán đài.
Nói đâu xa, hồi tháng 10 vừa qua, một trận đấu tại giải VĐQG Indonesia trên sân Kanjuruhan đã xảy ra màn hỗn chiến giữa CĐV hai đội, kết quả đã có hơn 150 người thiệt mạng do giẫm đạp lên nhau. Đây là thảm họa của bóng đá Indonesia và họ bị cấm không cho khán giả vào sân ở các trận đấu trong nước. Chính vì thế, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chỉ bán một số lượng vé hạn chế ở những trận đấu trên sân nhà Gelora Bung Karno. Ở trận Indonesia - Thái Lan hôm nay, PSSI chỉ bán 40.000 vé so với sức chứa gần 80.000 chỗ ngồi của sân này, để lường trước và có thể kiểm soát những điều không mong muốn.
Dẫu vậy, bà Nualphan Lamsam - Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan vẫn nhắc nhở các cầu thủ phải thận trọng trước những trò khiêu khích từ khán đài và chỉ cần tập trung vào trận đấu thật tốt. Nói thế, bởi chỉ cần 40.000 khán giả của Indonseia có mặt trên sân, họ vẫn đủ khiến SVĐ này biến thành ngày hội để trợ lực tối đa cho đội nhà.