Nhiều người đặt câu hỏi, Trọng Hoàng sẽ chọn chuyện đại sự hay tìm kiếm cơ hội lập đại nghiệp cho bản thân? Nhưng cuối cùng, thầy Park đã có một quyết định vẹn cả đôi đường.
Trọng Hoàng không phải hoãn cưới. Anh cũng không phải đối diện với nguy cơ chia tay ĐT Việt Nam. Bởi thầy Park đã gật đầu với kế hoạch của Trọng Hoàng là lên tập trung với đồng đội, đi Hàn Quốc rồi tranh thủ về Việt Nam cưới vợ. Và thật thú vị khi người ta thấy hình ảnh thầy Park tự tay đắp mặt nạ làm đẹp cho Trọng Hoàng trước khi học trò về nước cưới vợ.
Có rất nhiều điều lạ lùng đến từ HLV Park Hang Seo. Nào là ông nài nỉ trọng tài xóa thẻ cho cầu thủ ở trận giao hữu, đến chuyện ông ôm vai bá cổ và tạo dáng với họ bên ngoài sân cỏ. Là một người ngoại quốc, nhà cầm quân này thừa nhận mình có quá nhiều bất lợi. Thế nhưng, ở đội bóng của thầy Park lúc này, dường như không có bất cứ ranh giới nào giữa thầy và trò, giữa cầu thủ đến từ CLB này với cầu thủ của đội bóng khác.
Ông Park muốn gần các cầu thủ để hiểu họ. Thực tế, nhà cầm quân này đang tạo ra được một môi trường, mà ở đó các thành viên đều sẵn sàng hết mình trong thi đấu và hào hứng bên ngoài sân cỏ. Thậm chí, trước chuyến đi tập huấn ở Hàn Quốc, ông còn cho phép một số cầu thủ ở Hà Nội được về ngủ ở nhà, thay vì phải cấm trại ở khách sạn.
Với thầy Park, đội tuyển là tập hợp của những người đàn ông đã trưởng thành. Và khi những người đàn ông hiểu nhau, bình đẳng với nhau trong công việc thì mọi rào cản sẽ được gỡ bỏ. HLV Park Hang Seo đã thực sự đắc nhân tâm bởi ông không nỗ lực thực thi quyền lực một cách khô cứng. Tôn trọng sở nguyện, hiểu nhu cầu chính đáng của học trò là cách nhanh nhất để nhà cầm quân này có được chỗ đứng tuyệt đối ở ĐT Việt Nam.