Bóng Đá Plus trên MXH

Thủ môn Tấn Trường cảnh báo ĐT Việt Nam cẩn trọng
Đỗ Tuấn • 14:38 ngày 09/12/2018
Trước trận chung kết lượt đi Malaysia – Việt Nam, cựu tuyển thủ Bùi Tấn Trường đã khá âu lo và nhắc nhở các đàn em đừng đi vào vết xe đổ của lứa U23 Việt Nam tại SEA Games năm 2009.
    Sở dĩ Tấn Trường âu lo như thế, vì cách đây 9 năm tại SEA Games 2009, đội tuyển U23 Việt Nam với Tấn Trường là thủ môn số 1 đã từng thắng U23 Malaysia 3-1 ở vòng bảng. Khi gặp lại ở trận chung kết, tất cả đều tin chắc thầy trò HLV Calisto sẽ giành HCV. Thế nhưng, cuối cùng tuyển Việt Nam đã thua 0-1 bằng bàn phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp, đành nhìn chiếc HCV SEA Games rơi vào tay đối thủ.

    “Đã 9 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại trận chung kết SEA Games năm ấy trên đất Lào, đó vẫn là nỗi ám ảnh rất lớn với tôi và các đồng đội có mặt ở giải đấu. Giá như đừng quá chủ quan, có lẽ mọi chuyện đã khác”, thủ môn Tấn Trường bày tỏ.

    Tấn Trường khi còn khoác áo ĐTQG. Ảnh: Minh Tuấn

    Thời điểm ấy, từ giới truyền thông, người hâm mộ và cả thầy trò HLV Calisto đều rất tự tin khi gặp lại Malaysia ở trận chung kết, bởi cho rằng U23 Việt Nam đã thắng dễ dàng đối thủ ở vòng bảng và sẽ chẳng khó khăn để hạ gục họ ở chung kết, nhưng bóng đá luôn là cuộc chơi bất ngờ và U23 Việt Nam thua vì quá tự tin lẫn chủ quan.

    Ngay sau khi xác định tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Malaysia ở chung kết AFF Cup năm nay, cựu tuyển thủ Tấn Trường đã chia sẻ: “Tự dưng tôi lo lắng cơn ác mộng của năm 2009 sẽ hiện về. Vì thế, mong các em ở tuyển Việt Nam hãy cẩn trọng và tập trung cao nhất cho trận này và quên chiến thắng ở vòng bảng đi, vì đến thời điểm này trận thắng ấy chẳng còn ý nghĩa gì cả”.

    Việt Nam cần cẩn trọng ở cuộc tái đấu với Malaysia. Ảnh: Đức Cường

    Bên cạnh đó, thủ môn Tấn Trường còn nhận định, Malaysia càng đá càng hay và cho thấy họ sẽ là đối thủ cực kỳ khó chịu với thầy trò HLV Park Hang Seo. Chưa kể trận chung kết lượt đi sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ gặp áp lực rất lớn khi đá dưới sức ép của hơn 80 ngàn khán giả Malaysia có mặt trên sân Bukit Jalil.

    “Vì thế, tôi mong các em ở tuyển Việt Nam luôn bình tĩnh để vượt qua áp lực, nhằm giành được kết quả tốt nhất trên sân khách, trước khi làm nốt phần còn lại trên sân nhà Mỹ Đình. Tôi luôn hy vọng lứa tuyển thủ lần này sẽ giành được ngôi vô địch AFF Cup và hoàn thành giấc mơ còn dang dở của chúng tôi”, thủ môn Tấn Trường bày tỏ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội