Bóng Đá Plus trên MXH

Tôi & chúng ta
Khắc Sơn • 06:44 ngày 25/11/2014
ĐT Việt Nam đã bước vào hành trình chinh phục đỉnh cao AFF Suzuki Cup 2014. Hành trình ấy không chỉ đòi hỏi sự tận tâm, dốc sức của từng thành viên trong đội bóng mà còn cần cả sự tin yêu, động viên từ những người yêu mến mến họ, những CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam.
    Hôm qua, một ngày trước trận đấu với ĐT Lào, nội bộ những người yêu mến ĐT Việt Nam đã có những phản biện sôi nổi về việc họ sẽ ngồi ở đâu trên khán đài, vào sân bằng cách nào? Sở dĩ có điều này là bởi từ trước tới nay, VFF luôn dành sự biệt đãi cho các CĐV trung thành. Họ được vào sân miễn phí, ngồi khu VIP nhất để tiếp lửa cho ĐT Việt Nam. 

    Nay thì khác, các CĐV bảo nhau tự mua vé, bởi đó là cách tốt nhất thể hiện trách nhiệm với nền bóng đá. Chưa hết, các CĐV trung thành quyết định bỏ cửa VIP để sang ngồi khu vực sau cầu môn với thông điệp: “Chúng tôi luôn đứng sau các cầu thủ”. Thực ra thì không dễ để có được sự chuyển đổi đó, bởi nhiều CĐV coi việc ngồi chỗ VIP là cách tốt nhất để khẳng định đẳng cấp. Thế nhưng, khi đặt vấn đề, ĐT Việt Nam và Tổ quốc là trên hết thì tất cả đều cảm thấy vui vẻ khi ra “ngồi chỗ bình dân”.


    Sở dĩ tôi nhớ đến những tranh luận của giới mộ điệu là bởi những ngày qua, dư luận và bản thân các cầu thủ đã nói rất nhiều về những quyết định nhân sự đầy bất ngờ HLV Toshiya Miura. Ở đó, thủ quân và công thần của đội tuyển bỗng chốc phải nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ. Giữa quần hùng ai chẳng muốn mình là số 1. Với các ngôi sao vốn lâu nay quen được phục vụ để tỏa sáng thì việc bị đẩy lên ghế dự bị thật chẳng dễ chịu chút nào. 

    Nhưng, nên nhớ rằng, để có được sự thành công trọn vẹn thì sự hy sinh cho cái chung là yếu tố quyết định. Hay nói cách khác, ĐT Việt Nam phải là tập thể hoàn hảo, gắn kết và ở đó, luôn có những ngôi sao khiêm nhường, biết lùi lại phía sau để tôn vinh đồng đội. Bởi, nói cho cùng, chiến thắng của tập thể chính là chiến thắng của mỗi cá nhân. 

    Thấu hiểu được điều đó mới là cầu thủ lớn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội