Trả lời trên trang New Straits Times (Malaysia), trung vệ Zafuan cho hay: “Tôi tin sự quyết liệt, xông xáo trong mọi pha bóng là thứ đặc sản của đội tuyển Việt Nam. Nếu muốn giành chức vô địch, cả đội Malaysia cần thoát khỏi lối chơi khiêu khích từ phía đội bạn. Ở trận lượt đi, Việt Nam chơi bóng rất quyết liệt và khiến một số cầu thủ Malaysia hành động thiếu kiềm chế. Hy vọng tại trận tới, đồng đội của tôi sẽ cẩn trọng hơn”, Zafuan nói.
Trung vệ này nói thêm: “HLV Tan Cheng Hoe nhắc chúng tôi phải đặc biệt tập trung và cẩn trọng trước Việt Nam khi họ trở lại sân nhà Mỹ Đình. Nên nhớ rằng, chúng tôi từng vượt qua Thái Lan ngay trên sân của họ. Chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018”.
Zafuan cho rằng em trai mình - Zaquan Adha đã bị cầu thủ Việt Nam khiêu khích
Trước trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình, giới truyền thông, cầu thủ và ngay cả HLV Tan Cheng Hoe đều công kích Việt Nam. Họ cho rằng cầu thủ Việt Nam đã cố tình chơi bạo lực để khiến cầu thủ Malaysia không giữ được sự bình tĩnh.
Trái ngược với phần lớn phát biểu gần đây, trung vệ Shahrul Saad, người ghi bàn rút ngắn cách biệt 1-2 cho Malaysia trước Việt Nam lại trả lời có phần nhẹ nhàng hơn ở một khía cạnh khác: ““Hai cầu thủ Zakaria và Azhan không hề có lỗi trong hai bàn thua từ sớm của đội tuyển Malaysia. Phải thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam đã làm quá tốt ở hai pha dẫn đến bàn thắng. Họ hoàn toàn xứng đáng có 2 bàn thắng đó”.
Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối ngày 15/12.
Những đòn 'bẩn' Malaysia dùng để triệt hạ cầu thủ Việt Nam |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |