Bóng Đá Plus trên MXH

Từ sức nóng ở Pakansari đến chảo lửa Mỹ Đình
06:47 ngày 04/12/2016
Sân Pakansari đã được biến thành “chảo lửa” và nó thực sự là một trong những vũ khí đáng sợ của ĐT Indonesia với ĐT Việt Nam ở trận đấu tối qua.
    VIDEO: CĐV Indonesia biến Pakansari thành chảo lửa

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    “Welcome to Pakansari!” (chào mừng đến với Pakansari). Khi xướng ngôn viên điều hành trận bán kết chưa dứt lời, sân Pakansari đã dội lên những tiếng kèn xen lẫn tiếng hú, tiếng hô vang “Indonesia” khiến chúng tôi đứng dưới sân cảm thấy “nổi da gà”. 

    30.000 CĐV với sắc phục đỏ đã nêm kín những khán đài sân Pakansari. Chưa hết, bên ngoài hàng ngàn người vừa xếp hàng vừa đứng la ó đến khản cổ. Một trong số ấy, hình như có những người thuộc hội Ultras của Indonesia. Họ liên tục thể hiện cơn giận dữ vì cho rằng BTC trận đấu phát hành vé thiếu công bằng. Thú thực, tôi không hiểu tiếng Indonesia nhưng nhìn nét mặt cũng có thể đoán họ đang thất vọng và cả ghen tỵ với những người đang đứng trong sân.

    Hôm qua, ĐT Indonesia không chỉ có thiên thời, địa lợi mà họ còn có sự cổ vũ của những CĐV vô cùng cuồng nhiệt. Và không thể không nhắc đến một CĐV vô cùng đặt biệt là Tổng thống Indonesia - ông Joko Widodo. Vị nguyên thủ quốc gia này đã có mặt trên sân để cổ vũ đội bóng xứ vạn đảo. Cánh báo giới Indonesia nói rằng, ông Joko Widodo là một fan ruột của ĐT Indonesia. Cũng đã vài lần, ông xuất hiện và thổi lửa vào tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ đội nhà.

    Tôi mường tượng, sân Pakansari chỉ có sức chứa 3 vạn khán giả đã thế, nếu thi đấu trên sân Gelora Bung Karno với sức chứa 10 vạn người thì chẳng biết thế nào? Rõ ràng, yếu tố sân nhà luôn mang đến khác biệt. Indonesia đã tận dụng rất tốt lợi thế này để có chiến thắng. 


    Sau trận đấu, tôi đã thấy rất nhiều người Indonesia mỉm cười bởi với họ thắng bao nhiêu không cần biết, miễn thắng là được. Giới truyền thông Indonesia, với hơn 100 người tác nghiệp trong trận đấu tối qua cũng dành những tràng vỗ tay lớn cho HLV Alfred Riedl khi ông bước vào phòng họp báo. Dẫu thế, có không ít ánh mắt thể hiện sự lo toan bởi bàn thắng trên sân khách của ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến khác biệt ở lượt về.

    Cần phải thắng thắn, ĐT Việt Nam đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Chính HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nói rằng: “Sẽ là kết quả hợp lý hơn nếu mỗi đội có hai bàn thắng”. Nhà cầm quân xứ Nghệ cũng không quên dành cho đối thủ và cũng là người thầy đáng kính Alfred Riedl lời nắn gân: “ĐT Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội khi trở về thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi có niềm tin sẽ đánh bại Indonesia bởi ở lượt về, chúng tôi có sự ủng hộ của các yếu tố, trong đó có các CĐV tuyệt vời”.

    Bóng đá luôn mang đến những điều kỳ diệu. Người Indonesia từng nói rằng, việc đội tuyển của họ lọt vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016 là điều kỳ diệu. Bởi họ không tin sau những biến động vì bóng đá bị chia rẽ ở xứ vạn đảo, thầy trò ông Riedl sẽ làm nên những kỳ tích. Và bây giờ nhiều người đang mơ, Indonesia sẽ tiếp tục làm nên cuộc phiêu lưu thú vị ở giải lần này. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ, nhưng các CĐV xứ vạn đảo hiểu rằng, ĐT Indonesia sẽ phải bước qua Mỹ Đình, nơi mà sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam cũng không hề kém cạnh họ.

    Hôm qua, Indonesia được thi đấu tại “chảo lửa” Pakansari, nhưng vài ngày tới họ sẽ phải viếng thăm Mỹ Đình với cái lạnh tê tái dưới sân và sức nóng khủng khiếp từ khán đài. Từ bây giờ, chúng tôi có thể nói, chào mừng ĐT Indonesia đến với Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp đón quý vị tại Mỹ đình.

    HLV Hữu Thắng không mạo hiểm với Hoàng Thịnh
    “Tôi không dám mạo hiểm với đôi chân của Ngô Hoàng Thịnh nếu chưa có sự đồng ý của các bác sỹ trong đội. Thực tế, người đá thay Hoàng Thịnh ở trận đấu này là Văn Thắng đã chơi tròn vai. Còn hàng phòng ngự sẽ thi đấu tốt hơn với sự trở lại sau án treo giò của trung vệ Đình Luật ở lượt về”, HLV Hữu Thắng cho biết.
    ĐỨC NGUYỄN (từ Indonesia) • 06:47 ngày 04/12/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay