Bóng Đá Plus trên MXH

Tuyệt vời tinh thần CĐV Việt Nam!
NGỌC ANH (từ Kuala Lumpur, Malaysia) • 09:42 ngày 12/12/2018
Dù phải làm khách trên sân vận động lớn thứ hai châu Á, nhưng ĐT Việt Nam vẫn thi đấu rực lửa và chỉ không thắng vì thiếu may mắn. Đặc biệt trên khán đài, các CĐV Việt Nam cũng khiến nước chủ nhà “lác mắt” vì tinh thần bóng đá cuồng nhiệt.

    Trước khi trận chung kết lượt đi khởi tranh, đã có rất nhiều cảnh báo về rủi ro rằng các CĐV Malaysia sẽ hành hung CĐV Việt Nam. Thực tế, năm 2014, khi ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia 2-1 trên sân Shah Alam, một số CĐV của chúng ta đã hứng chịu cơn mưa vật thể lạ từ khán giả chủ nhà. Một số người đã đổ máu trong buổi tối mưa tầm tã đó, khiến các CĐV mỗi khi đến Malaysia cổ vũ đều lo ngại. 

    Đặc biệt ở vòng bảng giải đấu năm nay, việc khán giả Myanmar bị đánh trên sân Bukit Jalil càng khiến mối lo có xô xát xảy ra. Thế nhưng, vượt trên tất cả, tối qua CĐV Việt Nam vẫn đến sân Bukit Jalil để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Từ 15h00, các tuyến đường dẫn về sân vận động có sức chứa lớn thứ hai châu Á đã nườm nượp người đổ về, trong đó có rất đông khán giả Việt Nam. CĐV đội khách không ngần ngại khoác lên mình chiếc áo màu đỏ cùng băng-rôn, cờ và tiến thẳng vào sân với nụ cười, khuôn mặt rạng ngời. 

    “Tôi từng nghe rất nhiều chuyện về việc các CĐV Malaysia gây hấn, nhưng tôi không sợ. ĐT Việt Nam đá sân khách nên rất cần sự cổ vũ của khán giả nhà, nhất là khi mình đang làm việc ở đây mà không đến sân là không được”, anh Nguyễn Văn Dũng, người hiện công tác tại Malaysia chia sẻ khi cùng bạn bè đến sân Bukit Jalil.

    Gạt sang một bên nỗi sợ hãi, các CĐV Việt Nam đã tạo nên bầu không khí sôi động, không hề thua kém khán giả chủ nhà. Thậm chí trước giờ bóng lăn, nhiều CĐV đội khách sẵn sàng mua vé chợ đen với giá bị đội lên nhiều lần rồi dầm mưa đến sân để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Họ đến từ rất sớm và khi vào khán đài đã hát vang những bài hát đầy tự hào của Việt Nam. 


    Được BTC trận đấu bố trí chỗ ngồi ở khu vực gần khán đài A, lại có sự bảo vệ nghiêm ngặt của hàng rào an ninh, các CĐV Việt Nam liên tục hô vang tên HLV Park Hang Seo cùng các tuyển thủ. Sự hưng phấn lên cao khi ĐT Việt Nam sớm có 2 bàn thắng, họ nhảy múa ăn mừng như thể chúng ta đã cầm cúp vô địch. Ngược lại, sốc khi đội nhà thua sớm, trên khắp khán đài, các CĐV Malaysia im lặng như tờ. 

    “Tôi rất vui khi ĐT Việt Nam dù thi đấu ở sân khách, nhưng vẫn có tới 5.000 CĐV tới cổ vũ. Đấy là nguồn động viên cực lớn giúp các cầu thủ Việt Nam chơi chững chạc ở trận đấu khó khăn này”, HLV Park Hang Seo trải lòng. Không chỉ ghi điểm bởi sự cổ vũ nhiệt tình giữa “chảo lửa” có sức chứa gần 9 vạn chỗ ngồi như Bukit Jalil, các CĐV Việt Nam còn để lại những ấn tượng tốt đẹp. Sau khi vỗ tay động viên thầy trò HLV Park Hang Seo lúc trận đấu kết thúc, nhiều người đã nán lại sân để nhặt rác, dọn dẹp sạch sẽ khu vực khán đài nơi CĐV Việt Nam ngồi.

    Chào nhé, những CĐV nhiệt thành nơi đất khách. Ngày vui ta gặp lại giữa Mỹ Đình lộng gió trong đêm 15/12 tới!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội