Bóng Đá Plus trên MXH

Anh Hùng Bàn Phiếm (số 17): Tiền nhiều để làm gì, PSG?
AHBP • 19:15 ngày 07/03/2019
Phát ngôn thời thượng nhất, gây sốt nhất của xã hội bàn phím Việt Nam trong thời gian gần đây chính là câu hỏi của một đại gia cafe tại phiên tòa xử vụ li hôn của vợ chồng ông ta: “Tiền nhiều để làm gì?”. Câu hỏi này đơn giản nhưng chưa có ai trả lời đúng. Ngoại trừ Anh Hùng Bàn Phiếm và Lukaku.
    Ở một vũ trụ đầy rẫy các siêu anh hùng có năng lực siêu nhiên giải cứu thế giới, Anh Hùng Bàn Phiếm sở hữu năng lực bá đạo hàng đầu là "chém gió" xuyên không gian... mạng. Kể từ nay, Anh Hùng Bàn Phiếm sẽ làm nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi những buổi tối nhàm chán.

    Tiền là Tiên, là Phật, là sức bật của lò xo… Người ta đã định nghĩa về tiền như thế đấy, một thần thánh có năng lực siêu phàm giúp con người giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống. Ngay cả đồng nghiệp của AHBP, anh Người Sắt (Iron Man), nếu không có tiền thì cũng đâu thể chế ra những bộ giáp sang chảnh để trừ gian diệt bạo được.

    Nhất là trong bóng đá, nếu không có tiền, thì chẳng làm được cái quái gì cả. Muốn xây dựng đội bóng hoàn hảo ư, muốn mua nhiều siêu sao ư, muốn vô địch hết giải này đến giải khác ư, yếu tố đầu tiên luôn là Tiền Đâu, chứ còn gì nữa?

    Ngay cả với người hâm mộ, nếu không có tiền thì đừng hòng xem những giải đấu hấp dẫn như World Cup, Premier League hay Champions League. Cứ xì tiền ra thì sẽ được phục vụ đến tận răng. Còn không thì xin mời xem phim “Bí mật Tam giác vàng” trên truyền hình miễn phí.

    Tiền nhiều để làm gì khi không thể vô địch Champions League?
    Tiền nhiều để làm gì khi không thể vô địch Champions League?

    Song, nếu cuộc đời chỉ như thế thì đơn giản quá. Câu hỏi của anh đại gia kia quá đúng, quá hiểm hóc nên cộng đồng mạng mới xôn xao, chia phe cãi nhau. Tiền đem lại hạnh phúc, nhưng nhiều tiền quá thì còn hạnh phúc không? Có tiền mua được nhiều siêu sao, nhưng có mua được thành công không?

    Hãy nhìn vào tấm gương PSG, đội bóng nhà giàu mới nổi của nước Pháp. Giới chủ người Trung Đông đã đốt cả tỉ euro vào việc tạo nên một đội hình siêu khủng, nơi mà mỗi cầu thủ đều có giá chuyển nhượng còn lớn hơn cả 1 đội bóng đá V.League. Để nhằm mục đích trở thành đội bóng mạnh nhất thế giới.

    Nhưng đêm qua, đội hình siêu triệu phú đó đã thua sấp mặt trước Romelu Lukaku, một tiền đạo vừa bị cả thế giới chế nhạo vì sự vô dụng, thô kệch, vụng về. Đến một gameshow miễn phí của nước ta cũng còn dám đem Lukaku ra châm chọc nữa cơ mà.

    Tiền nhiều để làm gì khi không được đá Tứ kết?
    Tiền nhiều để làm gì khi không được đá Tứ kết?

    Thế nhưng Lukaku, sau khi đóng vai ngu ngơ để được troll vào từ điển Oxford, anh đã cho PSG và cả thế giới một cái kết đắng. Một Gianluigi Buffon huyền thoại còn phải quỳ mọp người chiêm ngưỡng cái chân thần thánh của Lukaku ban cho bàn thua, trước khi lại ói bóng để Lukaku ban tiếp cho bàn thua thứ hai.

    Lukaku không chỉ khỏe mà cực khỏe, bởi nếu không tại sao mỗi cú khống chế của anh, bóng lại văng đến mấy mét. Nhưng anh còn là hiện thân của sự minh triết, thấu hiểu rõ mọi lẽ huyền vi của thế giới, giải đáp được thắc mắc của con người kể cả vấn đề bất tử, chứ đừng nói gì đến câu hỏi: “Tiền nhiều để làm gì?”.

    Tiền nhiều chẳng để làm gì nếu không có tình yêu thương, sự tự tôn và niềm tự hào về bản sắc và truyền thống. Anh rất thương 10 đồng đội đang bị chấn thương của mình nên phải đá giúp họ từ vai trò phòng ngự, kiểm soát trung tuyến, phất những đường chuyền dài và chạy nước rút đón đường chuyền đó để ghi bàn.

    Tiền nhiều để làm gì không không ra được khỏi ao làng?
    Tiền nhiều để làm gì không không ra được khỏi ao nhà?

    Tình thương đó của Lukaku thật đáng ngưỡng mộ bởi nó giúp 10 đồng đội có cơ hội đá thêm ít nhất 2 trận nữa, đồng nghĩa với lương thưởng. Tình thương này khiến Neymar, siêu sao có giá cao gấp 3 lần Lukaku, phải thèm thuồng vì dự tính tỏa sáng từ vòng tứ kết của anh ta bị phá sản hoàn toàn.

    Lukaku không những nhìn thấy sóng điện thoại, sóng WiFi 5G mà còn nhìn thấy cả bản sắc và giá trị truyền thống của Man United. Dù đêm qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer mặc áo bib ngoài áo vest, nhưng Lukaku lại nhìn thấy một màu áo đỏ chạy từ băng ghế dự bị vào sân và ghi bàn ở đúng phút 90 ++, khoảng thời gian linh thiêng của M.U mà vẫn được ca tụng là “Fergie's time”.

    Tiền nhiều làm gì khi không có
    Tiền nhiều làm gì khi không có Lukaku?

    Thế nên, anh rất an nhiên tự tại khi Dalot sút bóng từ xa vì anh biết kiểu gì cũng có penalty. Sự huyền diệu này thì PSG có dùng bao nhiêu tiền cũng không thể nào có được. Tiền của PSG có thể mua 10 Neymar, 20 Kylian Mbappe, 40 Di Maria… nhưng không thể mua được trọng tài, VAR và penalty như Man United.

    Cú sút penalty của Marcus Rashford, người mới tốt nghiệp trung học năm ngoái, đã khiến Buffon vào lưới nhặt tấm vé tứ kết dâng cho Man United. Rashford xoa đầu Mbappe, người đồng nghiệp có giá 270 triệu euro. Và sau đó là cả một lịch sử của lứa U20 Man United.

    Thế nên, nhiều tiền chẳng để làm gì, kính thưa các vị độc giả. Chỉ cần có Lukaku là có tất cả!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội