Bóng Đá Plus trên MXH

Anh Hùng Bàn Phiếm (số 27): Cứ vui đi Man United, vì cuộc đời cho phép
AHBP • 18:52 ngày 10/04/2019
Hiếm khi nào mà một đội khách đến thi đấu trên sân của đối thủ tại tứ kết Champions League lại hớn hở, ung dung như trảy hội mùa Xuân đến thế. Man United tiếng là chủ nhà, song lại quá yếu trước một Barcelona toàn những hàng hiệu trong đội hình. Nhưng không sao, Quỷ Đỏ hãy cứ vui đi…
    Ở một vũ trụ đầy rẫy các siêu anh hùng có năng lực siêu nhiên giải cứu thế giới, Anh Hùng Bàn Phiếm sở hữu năng lực bá đạo hàng đầu là "chém gió" xuyên không gian... mạng. Kể từ nay, Anh Hùng Bàn Phiếm sẽ làm nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi những buổi tối nhàm chán.

    Man United đá với Wolves còn thua lên thua xuống, thế thì là sao đủ trình mà đá tranh vé bán kết Champions League với Barcelona cơ chứ. Những kẻ có đầu óc nghiêm túc nhất cũng khó mà nén được tiếng cười ha hả khi nghĩ tới cảnh Messi hay Suarez bay như Đông Phương Bất Bại cầm kim thêu, tức trái bóng, liên tục xỏ háng những Phil Jones, Smalling hay Lindelof…

    Một đằng là “thánh skill”, một đằng là “thánh vụng về”, “thánh đốt lưới”, và màn đọ sức giữa cả hai biến thành màn hoạt kê có tính châm biếm cao nhất thế gian. Messi sau khi tung hoành tại La Liga, vỗ đầu những Real Madrid hay Atletico, chẳng còn coi ai là gì. Huống hồ đấy chỉ là một M.U còn tầm thường hơn cả hồi 2011. 

    Messi cười tự tin sẽ đập bép cả thày trò nhà Solskjaer lẫn Smalling
    Messi cười tự tin sẽ đập bép cả thày trò nhà Solskjaer lẫn Smalling

    Messi bây giờ có sợ ai?! Ngoài đám thuế quan Tây Ban Nha có lẽ chỉ còn là những nhân vật liên quan đến đội tuyển Argentina mà thôi. Thiên tài này và đám đồng đội giờ chắc cũng chẳng cần tập luyện gì, cứ việc ra vỉa hè thành phố Manchester làm vài vại bia hơi hay trà chanh chém gió đợi giờ thi đấu. 

    Cái thế của Barcelona là khách mạnh lấn chủ. Man United ở thời điểm này đúng là mồi ngon để Barca làm gỏi giải hạn không vượt qua vòng tứ kết Champions League kể từ sau năm 2015, và cũng là lúc để Messi giải vong oan gia trái chủ không ghi bàn ở 11 trận tứ kết gần nhất. 

    Nhưng M.U đâu có gì phải buồn. Vào được đến đây là đã hơn hẳn những đám danh gia vọng tộc ngồi chầu rìa như Real Madrid, PSG, Arsenal hay Chelsea rồi. Dẫu rằng, nhìn vào kết quả đá với Watford và Wolves, rất nhiều người bĩu môi và nghĩ chắc chắn Quỷ Đỏ có hộ khẩu không ở Hà Giang thì cũng Hòa Bình. 

    Nhưng nên nhớ, vào một ngày may mắn, Smalling và Jones vẫn có thể phá trúng bóng như thường
    Nhưng nên nhớ, vào một ngày may mắn, Smalling và Jones vẫn có thể phá trúng bóng như thường

    Đá dốt như thế mà cũng vào đến tứ kết Champions League, loại được cả PSG thì chắc chắn do bố mẹ chạy tiền để trọng tài nâng điểm rồi. Tất nhiên, nếu sự thực là vậy thì cũng chẳng bao giờ Man United hay UEFA công khai danh tính phụ huynh vì đạo lý nhân nghĩa từ bi tốt đẹp của châu Âu xưa nay. 

    Nhưng chính vì thế mà Man United lại ung dung. Chả cần biết Barcelona mạnh như thế nào, mình kém cỏi ra làm sao, cứ nhe răng cười khì, biết đâu những em học sinh dốt lâu, dốt bền như Lukaku hay Ashley Young tự nhiên lên thần, ghi 2-3 bàn thì sao. Còn nếu không ghi bàn thì lại ung dung đợi Cụ nâng. 

    Cụ đây tức là Cụ Rùa, thần may mắn chưa trượt phát nào của Man United từ hàng nghìn năm nay. Cụ không thò tay sửa bài nâng điểm thì sẽ khiến đám Messi đang đá hay ơi là hay tự nhiên nôn khan rồi được đưa ra ngoài sân kiểm tra sán lợn.

    Đừng quên cả nụ cười này, khi anh ấy cười, cả thế gian tối đen như mực
    Đừng quên cả nụ cười này, khi anh ấy cười, cả thế gian tối đen như mực

    Hoặc Suarez đang sút bay ơi là bay thì tự nhiên nhảy lên cắn bạn khiến xã hội phải gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh nạn bạo lực sân cỏ học đường, bị hạ hạnh kiểm kèm thẻ đỏ đuổi học. Nhà trường chỉ dạy những học sinh ngoan, còn loại hư thì đuổi để xã hội dạy kẻo ảnh hưởng thành tích trường Camp Nou. 

    Thắng trong bóng đá có nhiều kiểu, có nhiều cách. Không phải cứ mạnh được yếu thua, nếu thế tại sao tay giang hồ mạng gì gì Bảnh lại khóc như mưa trước cái ống kính camera hiền ơi là hiền. Man United cứ ung dung mà đá, cứ việc cười hết cỡ như Smalling. Vì cuộc đời và Cụ Rùa cho phép.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội