Bóng Đá Plus trên MXH

Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 5): Một ngày khác mọi ngày, vì Việt Nam
20:39 ngày 10/12/2018
Huy làm trông xe trong một con ngõ nhỏ ở Hàng Bài đã gần 7 năm nay. Với người đàn ông đồng bằng Bắc bộ này, hai tiếng "Việt Nam", thực ra là Việt... Lam chưa bao giờ cảm động đến thế như một tháng qua.
    Ở một vũ trụ đầy rẫy các siêu anh hùng có năng lực siêu nhiên giải cứu thế giới, Anh Hùng Bàn Phiếm sở hữu năng lực bá đạo hàng đầu là "chém gió" xuyên không gian... mạng. Kể từ nay, Anh Hùng Bàn Phiếm sẽ làm nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi những buổi tối nhàm chán.

    Dắt ra rồi lại dắt vào, ghi vé rồi lấy vé, cứ thế liên tục đến 4 giờ sáng, ngày nào cũng như ngày nào, Huy cắm mặt kiếm cơm gửi về nhà. Cuộc sống của một ông trông xe đêm chỉ có vậy. Vất vả có vất vả, nhưng ai kiếm ăn trong màn đêm thủ đô mà chẳng vậy, họ quen cả rồi. Vấn đề chỉ là tù túng.

    Thứ đáng sợ nhất của cuộc đời là những vòng lặp không bao giờ kết. Người ta sợ đi làm là vì thế. Ai cũng hóng đến những kỳ nghỉ để được xả hơi. Nhưng nếu đi nghỉ quanh năm, thì đó sẽ lại là... đi làm và rồi người ta sẽ lại sợ những kỳ nghỉ.

    Huy làm gì cho hết một đêm? "Giao dịch" xong với mấy đứa sinh viên gửi xe muộn là ông lại ngồi đó, thu người vào cái ổ của mình. Ấm nước đã pha sẵn, cứ thế mà ngồi chờ đối tác đến đối ẩm mà thôi. Lúc bắt được ông hàng xóm say xỉn, lúc gọi được mấy thằng choai choai vừa đi phá làng phá xóm về. Chỉ có mấy người đó mới chịu ngồi với ông giữa đêm, trong cái lạnh cắt da xé thịt. Nhưng phần lớn là Huy ngồi nhìn cái bóng của mình.

    Đời mưu sinh nghèo không cho người ta nhiều quyền ước ao, càng không có cái gọi là hy vọng để khỏi thất vọng. Dăm ba cái mộng tưởng hãy dành cho những người được ngủ ngon trong chăn ấm, chứ kẻ phải thức đêm đã đủ tỉnh táo rồi.

    HLV Park Hang Seo muốn mang nhiều niềm vui cho NHM

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Nhưng một tháng nay, có cái gì đó khác lạ trong Huy. Đâu thể đứng ngoài cơn bão ngoài kia, chính là bóng đá, là ĐT Việt Nam. Thực ra, bóng đá với Huy chỉ là những mảnh tin vụn vặt, chẳng khác bất cứ thứ gì ngoài kia. Huy chỉ biết mỗi Du Ly, Mờ U, năm này qua năm khác, ai hỏi cũng chỉ thế.

    Nhưng tất cả đều đang nói về Việt Nam, về Quang Hải, về Công Phượng, về ông Hang Seo... Huy nghe quá nhiều, thuộc từ bao giờ và đem lòng mến mộ. Cảm giác này lạ lắm, nó không đơn thuần là bóng đá, mà là thứ gì đó khó miêu tả, cứ lâng lâng, bay bay, đồng cảm. 

    Chạy ra ngoài mặt đường, hô thật to, thật ngọng hai tiếng "Việt Lam" đồng thanh với dòng xe đi bão trên đường, bất giác cười giòn tan với những người xa lạ, tay bắt mặt mừng chỉ biết sướng cùng nhau. Huy chẳng còn thu lu trong con ngõ.

    Kể cả khi cơn bão đi qua, cuộn tròn trở lại trong cái ổ của mình, cảm giác rạo rực làm đêm thật đáng sống. Đêm nay sẽ lại là một đêm thức trắng nhưng mai sẽ là một ngày khác, ngày mà Huy có hy vọng, chung hy vọng với 90 triệu người. 
    AHBP • 20:39 ngày 10/12/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay