Bóng Đá Plus trên MXH

Antonio Cassano: “Tôi từng biết thế nào là chết đói”
Nhật Anh • 07:40 ngày 10/01/2018
Thần đồng một thời Antonio Cassano vừa tham gia chương trình “Ma part d’ombre" (tạm dịch: Góc khuất đời tôi) của kênh Canal Plus. Và ở đó, anh tiết lộ về tuổi thơ cơ cực, trái bóng đã cứu rỗi anh ra sao và những câu chuyện đằng sau quãng thời gian ác mộng tại Real Madrid.
    “Cho tới năm 17, tôi thường xuyên bị bỏ đói”, Cassano thừa nhận. “Mẹ tôi khi đó chỉ ở nhà, bà không làm việc, chúng tôi có khoảng 2,3 euro/ngày và phải xoay sở xem nên ăn gì. Bà đã hy sinh rất nhiều cho tôi”. Bố của Antonio Cassano là ông Gennaro không được đề cập tới trong bài phỏng vấn này. Ông vốn là một công nhân vệ sinh, và đã bỏ con trai cùng vợ đi theo nhân tình từ khi còn trẻ. Sau khi Antonio nổi tiếng, Gennaro có quay lại nhận con nhưng Antonio vĩnh viễn từ mặt ông. Còn một điều nữa Cassano không tiết lộ là bà Giovanna, mẹ anh là một con nghiện ma túy. Bà dính tới “cái chết trắng” ngay sau khi chồng bỏ đi. Cảnh sát Bari đã từng tìm thấy một gói cocaine trong nhà Cassano, và sau đó bà Giovanna bị trường tiểu học Garibaldi nơi bà làm đuổi việc. 

    Năm Cassano 7 tuổi, bà Giovanna đưa anh tới đội bóng nghiệp dư có tên Pro Inter và bảo: “Hãy nhận lấy nó, đừng để nó lêu lổng”. Bóng đá bắt đầu nuôi dưỡng Cassano từ ngày ấy. Anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp vùng nhờ tài đá độ trên đường phố. “Chọn tôi, và ông sẽ thắng”, Cassano đã kiếm 2-3 euro mỗi ngày nhờ bóng đá theo cách ấy, vừa để đỡ đần mẹ, vừa để thu hút được những tuyển trạch viên của các CLB. Năm 1995, Antonio Rana, tuyển trạch viên của Pro Inter đã đưa Cassano khi ấy 13 tuổi tới Inter Milan, CLB anh hâm mộ từ nhỏ để xin vào đội trẻ. Nhưng Inter đang trong quá trình đổi chủ nên Cassano sau cùng đã không được chọn. CLB quê nhà Bari sau đó đã giang tay đón Cassano.  

    Cassano đã trải qua một tuổi thơ cơ cực, và lên 7 tuổi anh được vào tập luyện cùng Pro Inter
    Cassano đã trải qua một tuổi thơ cơ cực, và lên 7 tuổi anh được vào tập luyện cùng Pro Inter

    4 năm sau, ở tuổi 17, Cassano chính thức đổi đời sau khi rê bóng qua cả nhà vô địch World Cup là Laurent Blanc lẫn nhà vô địch Champions League, Christian Panucci để sút tung lưới một nhà vô địch khác là Angelo Peruzzi, qua đó giúp đưa đội Bari tỉnh lẻ thắng gã khổng lồ Inter 2-1. “Trận đấu đó đã giúp tôi giàu có, và được tôn trọng nữa. Bóng đá có tạo nên điều kỳ diệu không ư? Chắc chắn có rồi”, Cassano cười.

    Cassano trở nên nổi tiếng khắp Italia, hàng loạt CLB lớn muốn có anh. Và Roma giành chiến thắng khi chấp nhận chi 35 triệu euro vào năm 2001 (khoản tiền kỷ lục ở thời điểm ấy). Quãng thời gian tại Roma chứng kiến Cassano từ thần đồng trở thành cậu bé ngỗ ngược. Anh hục hặc với Francesco Totti, với HLV Fabio Capello. Sau khi Capello rời Roma vào năm 2004, đội bóng áo bã trầu lâm vào cuộc khủng hoảng và Cassano là cái tên bị tất cả những CĐV buộc tội. Anh quyết định bỏ đi để tới Real Madrid.

    Cassano từng có mâu thuẫn với HLV Capello
    Cassano từng có mâu thuẫn với HLV Capello

    “Ban đầu mọi thứ khá ổn. Họ mang tôi về để thay thế Luis Figo và Michael Owen, những QBV châu Âu”, Cassano hồi tưởng. “Tôi khi đó mới 23, và được gặp hai trong số những người hay nhất là Zinedine Zidane và “Người ngoài hành tinh” Ronaldo. Nhưng tôi không được thi đấu, thật không thể chịu nổi một ngày, Capello bỏ tôi ra khỏi đội hình. Tôi chửi thẳng mặt ông ta bằng cả tiếng Italia lẫn Tây Ban Nha. Một năm sau, tôi rời Real”.

    Cassano gắn bó với Real tổng cộng 19 tháng, sau khi rời Bernabeu, anh trở về Italia khoác áo Sampdoria. Bất chấp việc sau này Cassano có lấy lại phong độ, thậm chí giành Scudetto trong màu áo Milan, giành ngôi á quân EURO 2012 cùng ĐT Italia thì hình ảnh của một Cassano thần đồng sút tung lưới Inter không bao giờ có thể quay trở lại.

    Giải nghệ đỏng đảnh như Cassano
    Tháng 9/2017, Cassano tuyên bố giải nghệ khi vừa ký hợp đồng với Hellas Verona. Nhưng ngay ngày hôm sau anh… rút lại quyết định trước khi chính thức giã từ bóng đá sau đó... 1 ngày. 

    Khi còn ở Real Madrid, Cassano từng bị BLĐ đặt ra chế độ phạt tiền riêng vì tăng cân. Với mỗi gram trọng lượng tăng lên, Cassano sẽ bị phạt tiền. Cũng chính trong quãng thời gian này Cassano đã có biệt danh là “Cordito”, nghĩa là “Thằng béo”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội