Trọng Hoàng vs. Ahmed Yasin
Trọng Hoàng vừa trải qua kỳ AFF Suzuki Cup 2018 đáng nhớ. Dưới tay thầy Park, tiền vệ này hòa nhập rất nhanh dù phải đá hậu vệ phải thay cho Văn Thanh bị chấn thương. Lối chơi lăn xả, không ngại va chạm cùng những pha băng lên tạt bóng chính xác của Trọng Hoàng chính là vũ khí lợi hại của đội tuyển. Tuy nhiên tối nay, Trọng Hoàng sẽ được yêu cầu chú trọng vào khâu phòng ngự hơn, bởi anh sẽ phải đối mặt với tiền đạo Ahmed Yasin rất nhanh và khỏe. Chân sút gốc châu Âu này được trang chủ của AFC lựa chọn là cầu thủ tiêu biểu và đáng xem nhất của ĐT Iraq tại giải đấu lần này.
Mohanad Ali vs. Thành Chung
Thành Chung đang mang trọng trách lớn nơi hàng thủ khi đá thay Đình Trọng. Cao tới 1m80, không ngán bóng bổng, khả năng đọc tình huống và đeo bám khó chịu là điểm mạnh của trung vệ Hà Nội FC. Thành Chung từng là con bài dự phòng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 nhưng do Đình Trọng chơi quá tốt nên anh ít được sử dụng. Lần này, Thành Chung sẽ biết cách nắm lấy cơ hội để tỏa sáng. Để làm được điều đó, đầu tiên anh phải “bắt chết” được Mohanad Ali. Mới 19 tuổi nhưng tiền đạo này đã chiếm được 1 suất đá chính trên hàng công của Iraq. Chỉ điều đó thôi cũng đủ nói lên sự nguy hiểm của Ali.
Quang Hải vs. Rebin Sulaka
Quang Hải (1m68) là cậu bé tý hon đúng nghĩa nếu đứng cạnh “cây sào” Rebin Sulaka (1m93). Tuy nhiên, tiền vệ của Hà Nội FC đã có rất nhiều kinh nghiệm khi phải đối mặt với các hậu vệ cao lớn, chưa kể anh đang là niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019. Lối chơi kỹ thuật, thông minh, xử lý bước một khéo léo và rất thường xuyên tung ra các cú dứt điểm sắc bén từ cái chân trái ma thuật của Quang Hải chắc chắn sẽ khiến hàng thủ cao to nhưng xoay sở chậm của Iraq có một ngày làm việc vất vả.