Bóng Đá Plus trên MXH

Đâu rồi Messi Thái?
Hồng Quảng • 00:05 ngày 07/01/2019
Được kỳ vọng sẽ “cân” tuyến giữa cho Thái Lan trước Ấn Độ nhưng Chanathip lại gây thất vọng não nề trong thất bại khó tin 1-4 ở ngày ra quân tại Asian Cup 2019.
    Thái Lan bị truất ngôi ở AFF Cup 2018 khiến cho giới mộ điệu nước này nhớ Chanathip. Bởi họ tin rằng, nếu tiền vệ này tham dự giải thì thành tích của đội nhà sẽ khác. Là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên được chọn vào đội hình tiêu biểu của J-Leaugue (giải cao nhất của bóng đá Nhật Bản) và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của Thái Lan năm 2018 càng đánh bóng hình ảnh của Chanathip trước thềm Asian Cup 2019.

    Rõ ràng, một cầu thủ chơi xuất sắc trong màu áo của ĐT Thái Lan những năm qua, lại đang khẳng định vị trí ở một nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, thì sự kỳ vọng là dễ hiểu. Nhưng tiếc thay, Chanathip đáp lại niềm mong mỏi ấy là sự thất vọng. Trong trận mở màn của Thái Lan tại Asian Cup 2019, tiền vệ này đã chơi khá mờ nhạt, dẫn đến thất bại muối mặt 1-4 của đội nhà trước Ấn Độ.

    Được coi là nhạc trưởng ở khu vực giữa sân, Chanathip ở hiệp 1 đã ít nhiều giúp cho Thái Lan kiểm soát được bóng. Tiền vệ này cũng có vài đường chuyền giúp cho Dangda thoát xuống làm chao đảo khung thành đối phương.

    Thái Lan 1-4 Ấn Độ
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Nhưng một cầu thủ lớn phải khẳng định được bản lĩnh và chuyên môn ở những tình thế khó khăn và thách thức nhất. Trên phương diện này, Chanathip đã không thể hiện được những phẩm chất cần có ấy. Khi Thái Lan bị dẫn lại 1-2 ngay đầu hiệp 2, Messi của Thái Lan đã gần như mất hút trên sân.

    Người xem không còn nhận ra một cầu thủ được kỳ vọng sẽ là nhà tổ chức của Thái Lan. Thay vào đó, Chanathip thi đấu mờ nhạt, vô hồn, khiến cho đội bóng xứ Chùa vàng mất tuyến giữa, đẩy hàng thủ vào thế chống đỡ vất vả.

    Hẳn nhiên, HLV Rajevac không thể kiên nhẫn khi nhìn thấy một cầu thủ được kỳ vọng bậc nhất lại lững thững ở giữa sân. Vì thế, ông đã phải rút Chanathip ra khỏi sân ở giữa hiệp 2, đánh dấu một ngày thi đấu tồi tệ của tiền vệ đang khoác áo CLB Consadole Sapporo.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội