Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam: Muốn chiến thắng, phải ước mơ
Khắc Sơn • 13:34 ngày 31/12/2018
2018 là năm nhiệm mầu của bóng đá Việt Nam. Những giấc mơ đã thành hiện thực. Nói thì đơn giản, nhưng để tạo cảm hứng thăng hoa cực đỉnh cho hàng chục triệu người dân Việt Nam thì cả một hệ thống đã chuyển dịch không ngừng nghỉ.
    Ngày mới đến Việt Nam, cựu HLV trưởng ĐT futsal Bruno đã nói về giấc mơ mà thời điểm đó ít người dám tin nó sẽ trở thành sự thật, đó là dự World Cup. Với bóng đá Việt Nam nói chung và futsal nói riêng, châu Á đã là biển lớn thì nói gì đến đại dương mênh mông mang tên World Cup. Vậy nhưng, với triết lý sống, “muốn chiến thắng thì phải biết ước mơ”, ông Bruno chính là người đã tạo ra cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam: lần đầu tiên có một đội tuyển giành vé đến World Cup.

    Phải có ước mơ. Dám chiến đấu vì ước mơ của mình. Và đôi khi, giấc mơ ấy xuất phát từ những điều vô cùng giản dị nhưng rất thiêng liêng, đó là được hát quốc ca trên bục nhận huy chương của các nữ VĐV đội rowing tại ASIAD vừa qua. Một khi giấc mơ chạm đến trái tim thì bạn sẽ có những động lực vĩ đại. Đó cũng là câu chuyện của bóng đá Việt Nam với rất nhiều chương hồi hùng tráng cùng “tiểu thuyết gia” tài ba Park Hang Seo. Trong 1 năm, từ Thường Châu tuyết trắng đến Vạn đảo sôi động và cuối cùng là Mỹ Đình nở hoa chiến thắng, bóng đá Việt Nam đã đi từ kỳ tích này đến giấc mơ chói lọi khác. 


    Ngọt ngào. Tự hào. Và đầy ắp khát vọng khi nhìn về tương lai của nền bóng đá. Quan trọng hơn, chúng ta đã có cho mình công thức và con đường đi đến thành công. Đó là trên dưới một lòng, một nhận thức, một hành động vì đại nghiệp chung. Vinh quang trong quá khứ không phải là áp lực cho tương lai. Mà thậm chí, nó mang đến động lực, cảm hứng và kinh nghiệm để chúng ta tiếp tục kiến tạo lịch sử.

    Đường lớn đã mở. Trước mắt bóng đá Việt Nam là Asian Cup với mục tiêu không đến đấu trường lớn để “góp mặt cho vui”. Đã đến lúc chúng ta phải hội nhập một cách chủ động bằng tất cả sự khiêm tốn, biết mình, biết người của mình. Và nhìn xa hơn nữa, bóng đá Việt Nam cũng phải hướng đến những mục tiêu bản lề, căn cơ, vĩ mô hơn trong năm 2019. V.League phải tốt. Đào tạo phải hoàn thiện hơn nữa. Quản trị luôn hướng đến sự chuyên nghiệp. Đó mới chính là gốc rễ để chúng ta thực hiện những giấc mơ lớn sau này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội