Bóng Đá Plus trên MXH

CLB Hà Nội: Đau một lần rồi thôi
Hồng Nam • 07:18 ngày 18/03/2016
“Ngồi” ở V-League còn chưa ấm chỗ, CLB Hà Nội đã trở thành tiêu điểm dư luận sau cuộc di cư “có một không hai” trong lịch sử bóng đá Việt Nam.


    Giận thì giận

    3/3/2016, một quyết định sẽ còn được bóng đá nước nhà ghi nhớ rất lâu: CLB Hà Nội có thể đổi tên thành CLB Sài Gòn, chuyển địa bàn vào TP.HCM hoạt động.

    Bóng đá Việt Nam đã quá quen với những câu chuyện lạ đời, từ mua suất đá V.League, CLB phá sản liên tục. Ở nước ngoài, cực khó để đổi tên đội bóng. Cái tên không chỉ là cái mác bên ngoài, mà còn ẩn chứa trong đó bề dày truyền thống, lịch sử và cả niềm tự hào về CLB. Song ở Việt Nam, cái tên đơn giản chỉ là… cái tên. Quân khu 4 chuyển thành Navibank Sài Gòn, Hoà Phát V&V, Xi măng Xuân Thành Hà Tĩnh “biến hình” thành Sài Gòn Xuân Thành trước khi… giải thể.

    Dù vậy, trường hợp của CLB Hà Nội được nhận định là hiếm có. Vừa lên chơi ở V.League, đang đạt điểm rơi phong độ và nhen nhóm lại ngọn lửa đam mê trong trái tim NHM Thủ đô, đội bóng khiến tất cả phải “ngã ngửa” khi chuyển tên, chuyển nốt cả địa điểm.

    Sẽ không còn sắc hồng trên sân Hàng Đẫy ở những vòng đấu tới của V.League - Ảnh: Đức Cường

    Bàng hoàng, thất vọng để rồi giận dữ, khó ai hình dung một sáng thức dậy, những con người ấy, tập thể ấy bước sang phương trời khác, chơi trong màu áo khác. Cái tên “CLB Hà Nội” quyện trong sắc hồng rực rỡ biến mất trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

    Qua rồi thời những đội bóng Hà Nội tranh hùng V.League. Đi rồi thói quen “cháy cùng Hàng Đẫy” hay derby Thủ đô mỗi dịp cuối tuần. Lời chào tiễn biệt mà các thành viên CLB Hà Nội dành cho NHM sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng đã kết thúc cuộc hành trình ngắn ngủi, hành trình sẽ mãi nằm trong kí ức như những Thể Công, Hoà Phát Hà Nội, Hà Nội ACB , CLB bóng đá Hà Nội đã từng.

    Triển vọng mới                                  

    “Sang tên đổi họ” đột ngột, cách vận hành nghiệp dư,… người ta có nhiều lí do để trách móc, nhưng không thể phủ nhận, cuộc chuyển dời này mở ra cơ hội phát triển lớn hơn cho đội bóng của bầu Hiển.

    Đã từ rất lâu (sau đại diện cuối cùng là Sài Gòn FC), TP.HCM trở thành “vùng trắng” bóng đá ở giải VĐQG. Sân Thống Nhất chỉ là điểm đến của những giải giao hữu thường niên, thay vì được lăn trái bóng V.League mỗi tuần. Bóng đá hay bất kì lĩnh vực nào khác, cần có điểm tựa kinh tế vững vàng để phát triển, do đó, sẽ là sự lãng phí lớn nếu một trung tâm kinh tế như TP.HCM không có đại diện nào cho bóng đá nước nhà. Thực chất của sự thay đổi này là lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau.

    Vào miền Nam, CLB Hà Nội nhận được sự hậu thuẫn lớn hơn về mặt tài chính, cơ sở vật chất. TP.HCM lại được hoà trong sức nóng V-League, mặt khác, các tài năng đến từ thành phố mang tên Bác có “đất dụng võ” trên chính quê hương. Với mỗi địa phương, vai trò của thể thao nói chung hay bóng đá nói riêng là không phải bàn cãi. Có được đội bóng chơi ở V-League tựa như có được hạt giống. Gieo trồng nó thế nào để bóng đá Sài Thành đơm hoa kết trái, đó là điều những người làm bóng đá nơi đây phải trả lời.

    CLB Hà Nội sẽ có một tương lai hứa hẹn khi nam tiến - Ảnh: Hiến Lê

    Thực hiện cuộc chuyển giao, nỗi buồn không của riêng ai, từ NHM, cầu thủ, BHL đến BLĐ đội bóng. Nhưng vì lợi ích, cần có sự đánh đổi, sau cũng là khép lại luôn câu chuyện “1 ông bầu, 3 đội bóng” đang hiện hữu. NHM tự hỏi, liệu vào Nam, đội bóng có thực sự tốt lên, hứa hẹn hơn hay lại bước vào vết xe đổ của rất nhiều tên tuổi xưa cũ. Chẳng ai đoán được tương lai, song với những triển vọng của cả hai bên, tại sao không có quyền hi vọng, nhất là khi cơ hội chỉ đến một lần duy nhất.

     “Chúng tôi rất buồn, rất tiếc khi phải rời xa Thủ đô để lên đường để vào TP.HCM tiếp tục cống hiến. Chặng đường còn rất dài, chỉ mới 4 vòng đấu trôi qua, chúng tôi xin hứa dù ở đâu, đội bóng vẫn luôn luôn giữ vững lối chơi bóng đá sạch, bóng đá đẹp, đầy nhiệt huyết phục vụ người hâm mộ. Mong những người yêu bóng đá sẽ đồng hành và cổ vũ cho chúng tôi.
    Xin chào và cảm ơn những người yêu bóng đá thủ đô”.

    Đó là lời chào của chủ tịch Nguyễn Giang Đông. Chia tay thêm một đại diện Thủ đô, kết thúc buồn để mở ra những trang mới tích cực, tươi sáng hơn.

    Âu, đó cũng là hướng đi khả dĩ nhất ở nền bóng đá đang lao đao vì thời kì suy thoái kinh tế.

    VIDEO: Cầu thủ CLB Hà Nội nghẹn ngào chia tay NHM Thủ đô

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người yêu mến bóng đá Việt Nam... Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ mail [email protected] và chia sẻ những ý kiến của mình với chúng tôi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội