Ngay cả khi người Brazil tiến gần đến chiếc Cup Olympic trong trận Chung kết với Nigeria tại Atlanta 1996 và ghi bàn dẫn trước "Đại bàng xanh" nhờ sự dẫn dắt của ngôi sao Bebeto - Người hùng World Cup 94 trên đất Mỹ cùng cựu danh thủ Romario, cuối cùng Selecao vẫn thất bại khó hiểu với tỉ số 3-4.
Hai mươi năm sau, Brazil lại nhen nhóm hy vọng đoạt tấm HCV đầu tiên môn bóng đá Olympic khi họ là chủ nhà. Lần này đội tuyển vàng-xanh của HLV Dunga đang sở hữu cầu thủ được xem là "bản sao" của Bebeto từ khuôn mặt, thể hình mảnh khảnh thư sinh và tài ghi bàn thuộc hàng sát thủ không thua gì bậc tiền bối thuở xưa. Đó là tiền vệ Philippe Coutinho đang thi đấu thăng hoa tại CLB Liverpool xứ sương mù.
Kể từ khi danh thủ đầu đàn của The Kop là Steven Gerrard ra đi, Coutinho chính là ngôi sao sáng nhất trên hàng tiền vệ Liverpool. Anh có những cú sút từ xa rất mạnh, chuẩn xác. Đặc biệt những cú cứa lòng tạo nên siêu phẩm tuyệt đẹp của Coutinho luôn khiến khán giả nhớ đến Gerrard thuở nào. Có thể nói Coutinho là hình ảnh của Bebeto và Gerrard hợp lại.
Do đó không có lý do nào mà HLV Dunga lại bỏ sót Coutinho trong đội hình, khi Olympic 2016 được tổ chức trên sân nhà với khao khát mãnh liệt về chức Vô địch chưa một lần với tới của 200 triệu dân Brazil cuồng si bóng đá. Họ luôn muốn Selecao chiến thắng ở bất cứ trận đấu nào, cũng như giành thứ hạng cao nhất. Đây là cơ hội tốt nhất để ước mơ tấm HCV trở thành hiện thực khi họ có "Phù thủy nhỏ" trong đội hình.
Coutinho sẽ hợp cùng ngôi sao sáng nhất hiện nay của Brazil là Neymar thành cặp tấn công cực kỳ nguy hiểm, sẵn sàng phối hợp nhuần nhuyễn để tạo ra những siêu phẩm. Khi mọi đối thủ lo đeo bám đôi chân lắt léo của Neymar, thì đây là cơ hội để Coutinho tung ra những cú cứa lòng sở trường ghi bàn thắng đẹp mắt. HLV Dunga chắc chắn đã nhận ra điều đó.