Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund hạ gục Zenit trên đất Nga: Trong tiếng nhạc Champions League
Nguyễn Thanh Nam • 08:43 ngày 28/02/2014
Trong một bài phỏng vấn trước trận gặp Arsenal ở vòng bảng Champions League, HLV Jurgen Klopp từng bảo rằng ông thấy đội bóng mình đang dẫn dắt giống như một ban nhạc đang chơi Heavy Metal Rock (một loại Rock nặng)...
    Cũng cảm nhận Champions League, nhưng không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nặng nề đang bao phủ lên Old Trafford, lên David Moyes, độc giả Nguyễn Thanh Nam đã gửi đến chuyên mục Bạn đọc viết ([email protected]) những dòng tâm sự về Jurgen Klopp, một trong những nhà cầm quân cá tính nhất châu Âu hiện tại. Quả thật, với nhạc trưởng Klopp, Dortmund đang chơi thứ bóng đá làm say đắm lòng người.

    Trong một bài phỏng vấn trước trận gặp Arsenal ở vòng bảng Champions League, Jurgen Klopp từng bảo rằng ông thấy đội bóng mình đang dẫn dắt giống như một ban nhạc đang chơi Heavy Metal Rock (một loại Rock nặng). Và quả thật, với niềm cảm hứng từ Klopp, người đàn ông là fan của thể loại nhạc dữ dội và bùng nổ này, đội bóng đến từ vùng Ruhr đang chứng minh cho cả thế giới thấy họ sẵn sàng vượt qua mọi chướng ngại, bất chấp đây có thể là mùa giải tồi tệ và khó khăn nhất của đội bóng Vàng – Đen từ trước đến nay.

    Nếu như trong Heavy Rock, sự ầm ĩ  và ồn ào của âm thanh như một nét đặc trưng, là dòng chảy xuyên suốt giữ cho thể loại âm nhạc này ghi dấu ấn trong vô vàn những thể loại âm nhạc khác nhau trên thế giới, thì với Dortmund, tốc độ, sức mạnh, sự chính xác và không khoan nhượng trong lối chơi, trong từng pha bóng khiến cho người xem cảm giác như đang được cháy hết mình trên sân cỏ, đầy say mê và cảm xúc.

    Mùa giải 2013 – 2014 là một mùa giải không hề dễ dàng với đội chủ sân Signal Iduna Park, khi mà ban nhạc Rock ấy đã mất dần những nhân tố tốt nhất. Tay guitar bass Goetze đã bỏ đi hồi mùa Hè trước theo tiếng gọi của đồng tiền và danh vọng. Tới đây, thêm một mùa Hè nữa, người ta sẽ lại được chứng kiến chàng ca sỹ chính Lewandowski tiếp bước người đồng đội của mình. Và rồi đây, có lẽ chỉ còn mình tay trống Reus chơi những giai điệu lạc lõng giữa những người đồng đội khác, những người mà đẳng cấp có lẽ không thể nào bằng Goetze hay Lewandowski.

    Lewandowski là một trong những nhân tố quan trọng nhất của Dortmund

    Thất bại nặng nề trước Hamburg có thể đánh sập mọi hy vọng của Dortmund ở Bundesliga. Người ta sẽ lại nói về sự sụp đổ của họ, nhưng vẫn còn đó Cúp Quốc gia, nơi họ cùng Bayern đã vào đến bán kết. Hy vọng về một cuộc báo thù tại Berlin sẽ lại được nhen nhóm mãnh liệt.

    Và dàn nhạc của chỉ huy trưởng Klopp vẫn còn đó Champions League. Với bốn bàn thắng ghi được trên đất Nga, Dortmund gần như đã đặt một chân vào vòng tứ kết. Trong đêm lạnh giá trên sân Petrovsky, “những chàng nhạc công” của Klopp đã phủ đầu đội chủ nhà bằng một lối chơi pressing vô cùng mạnh mẽ, với 2 bàn thắng đến chớp nhoáng trong những phút đầu trận. Đội chủ nhà gần như bị ngợp trước thứ bóng đá đầy chất “Rock“ mà đội bóng Đức đã mang lại.
    Đêm lạnh giá trên đất Nga, niềm say mê chơi bóng của những chàng trai Đức đã chiến thắng sức mạnh đến từ những đồng rúp dầu mỏ.

    Có một hình ảnh rất đẹp trên khán đài sân Petrovsky đêm qua, là rất nhiều cổ động viên Zenit, thay vì chỉ quàng trên mình duy nhất chiếc khăn của Zenit, còn quàng thêm cả chiếc khăn màu vàng đen đặc trưng của đội bóng Đức. Vâng, có rất nhiều cổ động viên người Nga đã làm như vậy, họ gần như đã cổ vũ một đội bóng Đức.

    Rất đông CĐV Dortmund đã theo đội nhà sang Nga để cổ vũ

    Hình ảnh đó nói lên điều gì, nó cho chúng ta thấy thứ bóng đá mà các chàng trai Dortmund mang lại. Nó thật sự đẹp, đủ đẹp, đủ quyến rũ ngay cả cổ động viên đối phương. Và nó còn nói lên rằng, đôi khi tiền bạc không phải là tất cả. Thay vào đó, khát khao được chơi bóng, được chơi thứ bóng đá cuồng nhiệt và thuần khiết mới quý giá.

    Khi giai điệu sục sôi đầy đam mê của Champions League vẫn còn đó, hãy tin rằng, âm hưởng của thứ bóng đá đỉnh cao mà đấu trường Châu Âu mang tới sẽ khiến cho “ban nhạc Dortmund” lại có thể tiếp tục trình diễn thứ “ bóng đá - âm nhạc” quyến rũ và mạnh mẽ như họ đã từng làm trước đây.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội