Bóng Đá Plus trên MXH

Đừng gọi Lampard là “kẻ phản bội”!
ANH DŨNG • 10:37 ngày 03/01/2015
Khi Frank Lampard xé toang mành lưới của Chelsea ở vòng 5, NHM The Blues vẫn dành cho anh những tình cảm đầy trân trọng. Nhưng giờ đây, các cổ động viên bắt đầu thể hiện rõ sự căm ghét anh và gọi anh là “kẻ phản bội”.
    Là một trong những biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối, Super Frankie đã khiến cho không ít cổ động viên phải rơi nước mắt trong ngày mà trang chủ Chelsea thông báo về sự ra đi của huyền thoại ở sân vận động Stamford Bridge. Rời xa nước Anh, Lampard muốn lưu giữ vẹn nguyên những kỷ niệm đẹp nhất của thời đỉnh cao tung hoành trong màu áo The Blues nên anh đã lựa chọn điểm dừng chân là Mỹ, nơi vừa có thể thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng tròn, vừa có thể an dưỡng tuổi già như cái cách mà Thiery Henry hay David Beckham đã chọn.

    Thế nhưng, số phận như trêu ngươi Lampard và Chelsea. Anh bất ngờ được đội bóng mới – New York City FC đưa trở lại xứ sở sương mù trong một bản hợp đồng cho mượn với Manchester City. Họ đưa ra lý do rằng Lampard cần có một môi trường để giữ gìn thể lực và phong độ trước khi mùa bóng ở Mỹ khởi tranh. Điều này đặt Lampard vào tình huống vô cùng éo le: Khoác áo Man City để chống lại đội bóng cũ.

    Lampard từ chối ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Chelsea

    Trong lần đầu tiên gặp lại Chelsea kể từ khi rời khỏi sân Stamford Bridge, tiền vệ người Anh vẫn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ NHM Chelsea. Kể cả khi ghi bàn vào lưới đội bóng đã đưa tên tuổi anh lên tầm huyền thoại, "True Blues" vẫn hát vang tên anh. Nhưng giờ đây, tình cảm ấy đang dần dần đi xuống kể từ khi Lampard hết lần này đến lần khác cứu Man City thoát khỏi một kết quả bất lợi. Và gần đây nhất, Lampard đã đồng ý gia hạn hợp đồng cho mượn với đội bóng nửa xanh thành Manchester đến hết mùa giải. Động thái này, cộng với việc Chelsea vừa thua thảm trước Tottenham đã thực sự làm dấy lên những phẫn nộ trong một bộ phận NHM đội bóng phía Tây London.

    Khi Chelsea để anh ra đi, họ nghĩ anh đã hết thời. Khi Lampard được Man City đưa trở lại Premiere League, Chelsea cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Thậm chí, nhiều người hâm mộ đội bóng còn cười khẩy và cho rằng, đó là một quyết định ngớ ngẩn. Nhưng tất cả đều đã nhầm. Lampard – trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp – chính là người đang làm cho kịch bản của mùa bóng này diễn biến theo hướng ít ai ngờ tới. Từ pha lập công duy nhất trong trận đấu với Leicester City hay cú lắc đầu đem lại chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Sunderland tối hôm qua, chính Lampard là người đã đưa Man City tiến gần The Blues hơn bao giờ hết.

    Động lực để Lampard luôn chiến đấu với hơn 100% khả năng mỗi khi được ra sân không gì khác ngoài mục đích chứng tỏ cho BLĐ Chelsea, cho HLV Mourinho và cho cả các cổ động viên thấy được rằng họ đã sai khi ruồng bỏ anh. Anh vẫn còn cực kỳ hữu dụng. Mà quả đúng là như vậy. Lampard đang trở thành con bài cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Pellegrini, đến nỗi mà mỗi khi Man City gặp khó khăn, người ta đều kỳ vọng Frank Lampard sẽ ra sân và đem đến chiến thắng.

    Lampard luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được vào sân

    Lampard đóng góp rất nhiều cho Man City, cổ động viên Chelsea không trách anh. Bởi vì anh là một cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, luôn phải cống hiến hết mình cho đội bóng đang đầu quân. Nhưng lý do mà NHM Chelsea đang dần ghét bỏ anh là bởi vì, anh đã chọn con đường tiếp tục là đối thủ của Chelsea ít nhất cho đến hết mùa giải năm nay. Cuộc đua song mã giữa Chelsea – Man City có thể sẽ kết thúc với kịch bản The Citizens qua mặt The Blues để giành cúp với sự trợ giúp đắc lực của Lampard. Nhưng hỡi ôi, những người đó chỉ đang rất cần sự phục vụ của anh. Sau này khi anh giải nghệ, họ cũng sẽ chẳng nhớ đến những đóng góp của anh đâu. Trái lại, ở mái nhà xưa, băng-rôn in hình Lampard vẫn ngự trị ở một vị trí trang trọng. Anh sẽ mãi là huyền thoại của Chelsea, sẽ luôn được các cổ động viên trung thành của đội bóng yêu mến và nhắc tên với niềm kính trọng tuyệt đối.

    Xin đừng gọi Lampard là “kẻ phản bội”. 13 năm tận tụy cống hiến cho đội bóng đủ để cho thấy tình yêu của anh chân thành và nồng cháy đến nhường nào. Từng chấp nhận giảm một nửa lương để có thể ở lại Chelsea, Lampard cho người ta thấy được rằng vì tình yêu với đội bóng mà anh sẵn sàng dẹp bỏ lợi ích cá nhân sang một bên. CĐV muốn được thấy anh thi đấu, nhưng không phải là để chống lại đội bóng anh đã cống hiến những năm tháng tươi đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ. Vậy nên giờ đây, xin anh đừng cứa những nhát dao vào trái tim của True Blues. Hãy làm gì để xứng đáng với hai chữ “huyền thoại” mà NHM dành tặng cho anh!.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội