Bóng Đá Plus trên MXH

Hãy công bằng hơn với Messi
Lê Minh • 13:57 ngày 25/10/2016
Bóng đá thế giới từng sản sinh ra nhiều ngôi sao sáng kể từ khi nó ra đời. Mỗi giai đoạn phát triển của nó gắn liền với một ngôi sao vượt lên trên tất cả các ngôi sao để trở thành tượng đài bất tử. Và Messi là một trong những ngôi sao đó.

    Tôi không may mắn được chứng kiến màn trình diễn xuất chúng của tượng đài số 1 của lịch sử bóng đá là Pele. Nhưng cá nhân tôi không lấy danh hiệu để đánh giá về con người ấy. Bởi lẽ nếu xét về danh hiệu, đội tuyển Brazil khi đó là một cỗ máy hủy diệt với đội hình toàn những ngôi sao xuất chúng. Đội tuyển đó khi ấy gần như là bất khả chiến bại và chuyện thâu tóm danh hiệu ở các giải đấu dường như chỉ là trò chơi của  họ.

    Đến thời kỳ hậu Brazil, đối thủ truyền kiếp Argentina nổi lên với giai đoạn đầu thuộc về những Kempes, Passarella vô địch World Cup 1978. Tiếp đến là World Cup 1986 với một Maradona vĩ đại bên cạnh Burruchaga, Valdano….

    Với Maradona, ông là linh hồn của đội bóng với những bàn thắng quan trọng, những đường chuyền quyết định và là người điều tiết trận đấu nhờ khả năng giữ bóng thiên tài. Trận chung kết ông không ghi bàn, nhưng đã có Burruchaga làm điều đó ở pha phản công để đưa Argentina đến ngai vàng.

    Ở Italia 90, Argentina vào đến chung kết mà Maradona vẫn đóng vai trò đầu tàu mà người ta vẫn thường nói là ông đưa Argentina vào chung kết. Nhưng nếu ai xem giải đấu đó sẽ thấy một điều rằng: Nếu không có Caniggia với bước chạy thần tốc và pha dứt điểm xuất chúng loại Brazil ở tứ kết, nếu không có Goycochea xuất sắc trong loạt penalty với chủ nhà Italia liệu họ có vào đến trận đấu cuối cùng?

    Maradona khó có thể một mình mang đến thành công cho Argentina
    Maradona khó có thể một mình mang đến thành công cho Argentina

    Còn với Messi, anh đã quá xuất sắc trong một thập kỷ qua kể từ ngày có tên trong đội một của Barca. Không thể phủ nhận thời gian đầu Leo được hưởng lợi từ đội hình Barca quá mạnh để phô diễn tài ghi bàn của bản thân. Nhưng rồi khi bộ máy kia dần dần rệu rã, một mình Messi vẫn đứng vững và trở thành đầu tàu với những bàn thắng, những pha kiến tạo để tiếp tục chinh phục thêm nhiều danh hiệu.

    Ở đội tuyển quốc gia, không thể phủ nhận công lao của Messi. Các trận đấu có sự phục vụ của Messi, đội tuyển Argentina thi đấu mạch lạc, nhàn nhã. Ở World Cup 2014, ngay từ vòng loại Nam Mỹ, Argentina vượt qua một cách nhẹ nhàng. Bước vào giải đấu, trận nào M10 cũng nhận danh hiệu xuất sắc nhất. Anh là chủ nhân bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Iran đưa Argentina vào vòng 2, pha kiến tạo cho Di Maria ghi bàn vượt qua tứ kết và còn rất nhiều những pha bóng ngây ngất lòng người.

    Tiếc cho Argentina và cá nhân Messi vì họ không có một Burruchaga biết tận dụng cơ hội ghi bàn trong trận đấu quan trọng cho đất nước. Họ không có một Mario Gotze chỉ cần một cơ hội đưa Đức tới ngôi vương. Họ chỉ có Higuain bỏ lỡ 3 cơ hội mười mươi trong 3 trận chung kết - nơi mà tạo ra một cơ hội cũng không phải dễ dàng.

    Mọi người quá đề cao về danh hiệu khi nhận xét về sự xuất sắc của một cá nhân. Real đoạt hai Champions League khi mà người tỏa sáng ở trận đấu quyết định là một hậu vệ. Bồ Đào Nha đoạt EURO khi người tỏa sáng là một cầu thủ dự bị. Đó là điều mà chúng ta không tìm thấy ở Argentina.

    Eder vốn chỉ là cầu thủ dự bị ở ĐT Bồ Đào Nha
    Eder vốn chỉ là cầu thủ dự bị ở ĐT Bồ Đào Nha

    Trên sân cỏ hiếm thấy ai có được sự tôn trọng của đối thủ như Messi. Anh không đặt thành tích cá nhân lên thành tích đội bóng. Có thể thấy qua những pha nhường đá penalty cho đồng đội, hoặc tìm mọi cách kiến tạo để đồng đội ghi bàn trong lúc đồng đội gặp khó khăn về dứt điểm. Điểm sáng nữa của Messi là phản ứng trên sân khi bị phạm lỗi, anh sẵn sàng đứng dậy khi không gặp phải chấn thương với thái độ rất vô tư.

    Cuối tuần qua người hâm mộ được trải qua hai cảm xúc trái chiều khi theo dõi La Liga, nơi mà hai ngôi sao của bóng đá đương đại so tài. Người xem thấy một Messi với pha phạm lỗi rất mạnh của cầu thủ Valencia nhưng vẫn đứng lên với vẻ mặt bình thản. Còn sau đó đối thủ của anh là Ronaldo thì lại có một hành động đáng trách khi đồng đội ghi bàn anh ấy giơ tay báo hiệu việt vị mà không ăn mừng, dù rằng khi đó tỉ số đang là 1-1.

    Vậy nên, dù có yêu ghét cầu thủ nào thì giới túc cầu cũng không nên nâng người này, dìm người khác. Cái quan trọng là hãy cùng thưởng thức bóng đá và có những góc nhìn thật khách quan. Với bóng đá hiện đại Messi đã quá vĩ đại dù không cùng Argentina vô địch World Cup, chưa kể trước mắt anh vẫn còn một VCK World Cup 2018. Hãy công bằng với Messi và hãy cùng chờ xem!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay