Bóng Đá Plus trên MXH

Inter Milan sẵn sàng cho cuộc lật đổ
Phú Hải Hà • 15:59 ngày 08/01/2016
Ở vòng đấu thứ 18 vừa qua Inter vừa giành thắng lợi theo đặc trưng của họ là ghi 1 bàn và không để lọt lưới, tiếp tục độc chiếm ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng tại giải đấu cao nhất của đất nước hình chiếc ủng.

    Điểm tựa hàng thủ


    Dưới triều đại Mourinho trở về trước, hàng phòng ngự  luôn được xem như là điểm tựa vững chắc nhất giúp đội nửa sọc xanh đen đi đến thành công này đến thành công khác. Sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha ra đi, cộng với đó là các công thần như Lucio, Walter Samuel ra đi hay giải nghệ thì cũng là lúc một Inter từng đứng trên đỉnh châu Âu bắt đầu suy yếu. Rannocchia hay Nagatomo chưa bao giờ được đánh giá cao, những cái tên còn lại thì chưa đủ tầm. Sau những năm tháng phải sống trong cúi mặt của một ông lớn, mùa giải này Inter hoàn toàn lột xác với sự tiến bộ vượt bậc. Inter đang bay cao nhờ hàng thủ. 

    Chiến thắng liên tiếp ngay ở đầu mùa giải giúp Inter ngự trị ở ngôi vị số 1, mặc dù sau đó có đôi chút trục trặc khi sẩy chân trước Fiorentina và chuỗi 3 trận hòa. Tuy nhiên đường ray chiến thắng của Inter đã trở lại. Những cái tên mới phụ trách khâu phòng ngự như Kondogbia, Melo và đặc biệt là Joao Miranda đã giúp đội bóng của HLV Mancini chơi chắc chắn hơn. Miranda với Murillo taọ thành bức tường vững chắc trước khung thành Handannovic, bộ đôi tiền vệ Kondogbia và Melo là lá chắn thép từ xa, ngoài ra còn kể đến Guarin hay Medel cũng chơi rất tốt mới khi được vào sân. Những sự kết hợp này mang đến sự hiệu quả rõ rệt khi Inter chỉ để thủng lưới 11 bàn, ít hơn 13 bàn so với mùa giải 2014/2015 chỉ tính riêng mặt trận Serie A. Một con số hết sức ấn tượng.

    Miranda đang là điểm tựa vững chắc ở hàng phòng ngự Inter Milan
    Miranda đang là điểm tựa vững chắc ở hàng phòng ngự Inter Milan


    Những chiến thắng thực dụng


    Đây là trận đấu thứ 9 ở mùa giải năm nay, Nezzazuri kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước các đối thủ dù lớn hay nhỏ. Có lẽ đây là một kỷ lục trong bóng đá, tuy nó không phải là những chiến thắng hào nhoáng nhưng hơn hết với 3 điểm có được giúp đội chủ sân Giusseppe Mezza đứng đầu bảng xếp hạng sau 18 vòng đấu. Inter mùa này không còn là một đội bóng chơi tấn công ngây thơ và chiến thắng bằng may mắn như mùa trước nữa, ngược lại những tính toán thận trọng và có phần thực dụng hơn điều đó khiến không ít các tifosi của Nerazzurri không hài lòng và trong đó có cả ông chủ Erick Thohir, người luôn muốn đội bóng của mình chơi một thứ bóng đá đầy hoa mỹ và đẹp mắt. 

    Inter đang chơi hay hơn so với các mùa giải trước. 

    Có thể thấy rõ Inter đang thăng hoa bằng những chiến thắng, tuy nhiên điều này không thể đảm bảo được Inter vững chắc được ở ngôi vị số 1 khi mà khoảng cách giữa họ và các đội còn lại chỉ là 1 điểm và có thể bị san lấp bất cứ lúc nào. Trong khi đó các tifosi của Inter có lý do để lo lắng bởi đội bóng của họ chưa thắng đội nào trong top 4, để The Viola quật ngã  4-1 ngay trên sân nhà, thua Napoli 1-2, bị Juve cầm hòa không bàn thắng. Hẳn người hâm mộ đội bóng nửa xanh đen thành Milan không thể quên ở mùa giải 2012/13 họ từng thắng 7 trận liên tiếp nhưng sau đó ngậm ngùi cán đích ở vị trí thứ... 9. Và gần đây ở mùa giải trước Roma thăng hoa với chuỗi 10 trận liên tiếp nhưng sau đó cay đắng nhìn Juve đăng quang với khoảng cách…7 điểm.  

    Xét tổng quan về nhiều phía, Inter Milan mùa này hoàn toàn có thể tin tưởng vào một cuộc truất ngôi trước các đối thủ khác. Đối trọng của họ, Bà đầm già thành Turin mùa này không còn là một đội bóng không thể đánh bại như trước. Còn Napoli chưa bao giờ là một ứng viên thực thụ cho một cuộc đua đường dài. Fiorentina thì không có chiều sâu lực lượng. Inter có thể toàn lực dồn quân đánh mặt trận SerieA vì không vướng bận cúp Châu Âu như các đối thủ, hơn nữa trong tay Roberto Mancini đang có một sát thủ Icardi đang vào phom với 13 bàn thắng. Hơn hết người hâm mộ đang chờ đợi một cuộc soán ngôi ngoạn mục từ Inter bởi họ đã quá ngán ngẩm trong suốt 4 năm qua khi mà Juve liên tiếp thống trị bầu trời Italia. Hãy cùng chờ xem!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội