Bóng Đá Plus trên MXH

Jose Mourinho: "Để chiến thắng trước tiên không được thua"
Nguyễn Khanh • 11:06 ngày 18/04/2015
M.U đang có mạch 6 chiến thắng liên tiếp nhưng ở chuyến làm khách trước Chelsea vào tối nay (18/4), thày trò HLV Louis van Gaal nhiều khả năng không thể "toàn vẹn" rời khỏi sân Stamford Bridge.
    * Lịch thi đấu & BXH Premier League

    VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Chelsea - M.U

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Nhiều ý kiến cho rằng: Với phong độ hiện tại, trên sân Stamford Bridge của Chelsea sẽ không chơi đôi công với M.U. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, giới cầu thủ, HLV và cổ động viên hai bên đang dành cho nhau sự dè dặt hiếm thấy, Mourinho còn tấm tắc khen ngợi Quỷ đỏ như thể ông đang huấn luyện đội bóng này vậy. Ngược lại, Van gaal chẳng vừa khi liên tục có những động thái phàn nàn về nạn chấn thương, thẻ phạt đồng thời không quên úy lạo tinh thần "trò cưng" Juan Mata, nhưng đội hình ra sân sắp tới thì đã kịp thời dấu nhẹm.

    Hẳn rồi, một Mata khốn khổ ngày nào vật lộn để tìm lại chính mình giờ lại đang bay cao trên pháo đài Old Trafford, một Mata năng lượng, không khoan nhượng và quá hiểu Chelsea. Nhưng cần thấy rằng M.U mới chỉ trở lại ổn định trong chuỗi 3 đến 4 trận gần đây khi lần lượt "xử đẹp" cả Tottenham và Liverpool, với tâm thế "ngẩng cao đầu". Tuy nhiên, công tâm hơn thì hai đội bóng ấy hiện tại hơi thiên về cảm xúc, lý trí với họ từ lâu đã là thứ xa xỉ. Chelsea thì khác nhiều, lý trí tới mức tàn nhẫn. Khách quan thì với đội hình hiện tại, nhân sự và lợi thế sân nhà, Mourinho có thừa chất lượng để tiếp đón Van gaal một cách "tử tế" nhất.


    Mata đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Van Gaal

    Chuỗi thành tích nghèo nàn trong thời gian vừa qua, cùng với sự sa sút của các trụ cột, người Chelsea tỏ ra bất an là lẽ đương nhiên, nếu chỉ để ý trận "thắng nhọc" của Chelsea với QPR hồi tuần trước không nói lên nhiều điều. Đúng hơn với những True Blue, vào lúc này điều họ quan tâm sẽ là cách tiếp cận trận đấu của Mourinho là gì? Cũng có thể nguyên nhân ở chỗ đội bóng của Mourinho đang thiếu đi khát khao chiến thắng, thiếu đi chất tinh quái trong bố trí đội hình, và thiếu đi những thay đổi mang tính cách mạng ở mặt trận tấn công, trong khi chấn thương luôn là vấn đề với mọi đội bóng. Không khó để thừa nhận những thất bại tâm phục khẩu phục ở cấp độ châu lục trong hai mùa giải gần đây của "Mou-team" trước các đối thủ "cứng cựa" như Atletico Madrid và PSG. Những thất bại ấy, xét về mặt lý thuyết "Mou-team" không đáng thua, điều đáng nói là cách tiếp cận vấn đề trong những trận thua ấy thật khó chấp nhận được, thôi thì "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" vậy.

    Nhiều giả thiết cho rằng trong nhiệm kỳ này Mourinho đang tính toán phát triển đội hình theo chiều dọc, và thành công trong tương lai cần yếu tố về thời gian. Liệu Abramovich có đủ kiên nhẫn đến thế không hay không thì có Chúa mới biết được. Nếu thực tâm Mourinho muốn được hình mẫu như Sir Alex ở Stamford Bridge, thì còn nhiều, rất nhiều việc phải làm. Vậy nhưng, Sir Alex đâu sinh ra một cách đơn giản như thế. Về hình ảnh Mourinho thì khỏi nói, các cổ động viên Chelsea đã làm việc cật lực để rồi cuối tuần họ tới sân gào thét khản đặc với những ca từ ngắn cũn cỡn về ông giống như thể Mourinho sinh ra đã là người Chelsea vậy. Với họ! Mourinho tạm thời đang giữ một hình ảnh "không thể thay thế", còn Abramovich nghĩ gì thì kệ Abramovich chứ!


    Chelsea vẫn đang thành công với triết lý của Mourinho

    Rõ ràng. Cảm xúc là thứ không thể đo đếm được, tuy nhiên giờ đây các Manucian đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất, với họ khủng hoảng như chưa bao giờ tồn tại ở Old trafford. Cũng phải thôi, họ đã lao động miệt mài và chờ đợi, họ phải sống ở nơi sâu thẳm nhất của niềm tin chưa hẹn ngày trở lại. Với họ, bất kể chuyện gì có xảy ra ở Stamford bridge sắp tới thì cũng cứ vui cái đã, những Manucian đang hiểu rằng: Chỉ cần họ có niềm tin, mọi chuyện đều có thể. Bên kia chiến tuyến, Một Mourinho lý trí, một Mourinho cáo già, một Mourinho điềm đạm đến khó tin, nhưng bản chất vẫn là bản chất mà thôi. Những con số thống kê của giới nhà cái cứ-nên-để-nó-trong-tủ-kính, bởi với họ mọi sai lầm nên được trả giá bằng tiền mặt. Còn với Mourinho công thức đơn giản hơn nhiều: Mọi sai lầm được trả giá bằng danh hiệu và điểm số.

    Rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi về sự ngập tràn danh hiệu trong nửa quãng đời đã qua của Mourinho, cùng với tính ổn định ở đội bóng sở tại đang dần giết chết chất sáng tạo, trong khi áp lực chưa bao giờ là trở ngại với Mourinho. Nói vậy để thấy rằng, trận đấu với Man United sắp tới, hay bất kỳ đội bóng lớn nào ở đấu trường quốc nội cũng thế thôi. Triết lý của Mourinho không hề thay đổi theo thời gian: "Muốn thắng trước tiên phải không thua".

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay