Bóng Đá Plus trên MXH

Muôn vàn cách thể hiện tình yêu U23 Việt Nam
Nguyễn Việt Hòa • 15:32 ngày 26/01/2018
Là một fan hâm mộ bóng đá, sau mỗi trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, tôi thường lướt facebook của đồng nghiệp, bạn bè để chia sẻ và hòa chung với niềm vui bất tận của chiến thắng. Thật thú vị, qua facebook, tôi nhận ra, mỗi người có một cách thể hiện tình yêu riêng của mình.
    Ngay sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar để giành quyền vào chung kết, facebook Lê Quỳnh Nga, cô giáo trường THCS Hồ Tông Thốc đăng tít đậm: “Tiến Dũng ơi, chị yêu em mất thôi...”; đến tối, Quỳnh Nga lại đăng tiếp: “Trong tuần này, những học sinh có tên Hải và Dũng sẽ được cô miễn bài cũ nhé”. 

    Tôi vào comment, cô trả lời, đây là một ý tưởng vui, do cô mến mộ 2 cầu thủ này nên không nén được cảm xúc của mình.

    Ghé facebook Vân Hường, cô giáo ở trường THCS Phú Hồng, tôi lại bắt gặp một ý tưởng thật ngộ nghĩnh: “Đang phân vân nên đặt tên Dũng hay Hải nếu sinh thêm thằng cu nữa?”

    Facebook của cô giáo Thao Phạm ở trường THCS Liên Lý lại có sự chia sẻ bật cười với bạn bè : “Chiều nay, xem U23 Việt Nam, không rời được màn hình, mình quên đi đón con...he...he...”.

    Facebook Đinh Hạ, giáo viên trường THCS Hùng Thành, anh cũng là hội viên thơ của Hội văn học nghệ thuật Nghệ An, đã cho đăng bài thơ “Việt Nam”, một sáng tác nhanh, sau khi kết thúc trận bóng. Bài thơ có đoạn: 

    Tất bật mưu sinh đôi khi tự hỏi lòng tình yêu đất nước ở đâu
    Có vẹn nguyên như thuở Trường Sa dậy sóng
    Và chiều nay cả đất nước rực đỏ một màu thổn thức cùng trái bóng
    Đặt tay lên ngực mình khi “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” tha thiết ngân vang 


    Còn facebook Phương Vũ, giáo viên trường THCS Đô Thành lại được cô con dâu Cẩm Nga, từ Hà Nội - gắn thẻ: “Con gửi mẹ hình ảnh từ Tòa nhà Ngân hàng VPBank của con ở Hà Nội sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Qatar - những hình ảnh không thể ấn tượng hơn, rực rỡ hơn. Giờ con mới hiểu ra, vì sao mẹ lại yêu bóng đá đến thế. Những hình ảnh này cũng làm cho con bắt đầu biết yêu bóng đá”.

    Có lẽ, trong tâm trạng hân hoan những người yêu bóng đá lúc này, không cần dẫn gì nhiều. Chỉ chừng ấy facebook ở một huyện đồng chiêm tỉnh lẻ cũng cho bạn đọc hiểu được U23 Việt Nam đá bóng không chỉ vì màu cờ sắc áo mà còn vì... người hâm mộ (như đội trưởng Lương Xuân Trường đã chia sẻ).

    Và có những người hâm mộ như các facebook trên, đã tiếp thêm ngọn lửa, niềm tin, niềm kiêu hãnh cho U23 Việt Nam lập chiến tích này đến chiến tích khác, làm xốn xang lòng người hâm mộ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội