Bóng Đá Plus trên MXH

SHB Đà Nẵng vs FLC Thanh Hóa: Trận đấu của những cuộc chia tay
15:14 ngày 17/09/2015
Đối với những cổ động viên và người hâm mộ SHB Đà Nẵng, trận đấu với FLC Thanh Hóa ở vòng cuối cùng V.League sẽ chứng kiến những cuộc chia tay mà chắc hẳn rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối.

    Từ chia tay Chi Lăng
    Có thể, trận đấu tiếp đón FLC Thanh Hóa tại vòng 26 sẽ là trận đấu cuối cùng mà SHB Đà Nẵng được thi đấu trên sân nhà Chi Lăng. Lý do là bởi sân vận động mới của đội bóng sông Hàn sắp hoàn thành ở khu liên hợp thể thao Hòa Xuân. Đồng nghĩa, sân Chi Lăng sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình đối với bóng đá xứ Quảng – Đà, nơi từng chứng kiến những lứa cầu thủ tài năng được sinh ra từ lứa vô địch quốc gia và cúp quốc gia vào hai năm liên tục 1992 – 1993 như Phan Thanh Hùng, Công Thìn, Minh Toàn,... sau này còn có Thanh Hưng, Hoàng Quãng, Nguyên Sa..., đến bây giờ là lứa Huy Toàn, Quách Tân, Ngọc Thắng... 

    Sân Chi Lăng còn là chứng nhân cho chiến thắng lịch sử 3-2 trước U16 Trung Quốc của Phạm Văn Quyến cùng lứa U16 Việt Nam tại vòng chung kết U16 châu Á 15 năm về trước . Đối với những cổ động viên trung thành của Đà Nẵng thì Chi Lăng được coi như ngôi nhà thứ hai của họ, nơi họ tìm được những niềm vui vào cuối tuần. Họ buồn khi đội thua trận, vui khi thắng trận. Dù thi đấu bết bát hay thăng hoa thì họ vẫn đến Chi Lăng vào cuối tuần. 

    SHB Đà Nẵng sẽ chơi trận cuối cùng trên sân Chi Lăng - Ảnh: Sông Hàn 

    Vì đó không chỉ đơn giản là thói quen mà là còn cả tình yêu đối với đội bóng con cưng của mình. Nhưng dù có yêu, có tiếc nuối đến bao nhiêu thì chúng ta vẫn phải chấp nhận sự thật rằng, Chi Lăng sẽ chỉ còn lại là ký ức khi thành phố quyết định đập đá để xây dựng một khu thương mại hiện đại ở nơi này…

    Đến chia tay Minh Phương
    Sau trận đấu với Nghệ An ở vòng 25, tiền vệ tài hoa của ĐT Việt Nam và SHB Đà Nẵng đã tổ chức tiệc để chia tay với các đồng đội của mình ở Đà Nẵng sau 5 năm gắn bó với mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió. Quyết định nghỉ thi đấu của Minh Phương sẽ làm cho những người yêu mến cầu thủ phải tiếc nuối. Họ tiếc vì chẳng được thấy những pha tỉa bóng hoặc những đường chuyền chọc khe đầy tinh tế và những pha sút phạt thần sau mang thương hiệu riêng của mình. 

    Trong thời gian gắn bó với SHB Đà Nẵng, nhờ sự chỉ dẫn và kèm cặp của Minh Phương mà những tiền vệ trẻ của Đà Nẵng thi đấu ngày càng chững chạc như: Nguyên Sa, Minh Tâm và Anh Tuấn, giờ đây họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đàn anh của mình để lại. Họ sẽ và đang được kỳ vọng để thay thế Minh Phương ở câu lạc bộ hoặc xa hơn là đội tuyển quốc gia sau này.

    Đội trưởng Minh Phương sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu ở tuổi 35 

    Chia tay Chi Lăng, chia tay Minh Phương và chia tay những ký ức. Chia tay không phải để kết thúc mà để bắt đầu một trang sử mới đối với bóng đá Đà Nẵng nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Sân vận động Hòa Xuân sẽ gánh vác sứ mệnh lịch sử của mình thay Chi Lăng, nhưng Chi Lăng vẫn luôn luôn ở trong tâm thức của những người hâm mộ Đà Nẵng với những kỷ niệm đẹp mãi không bao giờ quên. Tạm biệt Chi Lăng, tạm biệt Minh Phương, tạm biệt những biểu tượng của bóng đá xứ Quảng – Đà!       
    Định Nguyễn • 15:14 ngày 17/09/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay