Bóng Đá Plus trên MXH

Tâm thư của một CĐV nhiệt thành gửi Công Vinh
15:50 ngày 05/12/2016
BongdaPlus đăng lại bức tâm thư của một cổ động viên Việt Nam dành tặng tiền đạo Lê Công Vinh trước trận tái đấu sinh tử với ĐT Indonesia ở bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016.

    Anh Vinh thân mến! Chắc anh chẳng biết em là ai trong vô vàn những người mến mộ và yêu quý anh trên chặng đường dài anh khoác áo đội tuyển. Chắc anh chẳng thể nhớ nổi mình đã chụp hình với bao nhiêu người, trong đó có cả em suốt khoảng thời gian qua.

    Cũng đã được 10 năm rồi, nhìn lại quyển lưu bút hồi năm lớp 7, dạo đó hình ảnh đẹp của anh không có, mấy đứa bạn có tâm đã in hẳn bản giấy màu đen trắng, dành tặng để em dán hình anh lên đó. Cho đến ngày hôm nay, hiếm hoi lắm mới có một bức hình chung với anh, quả là điều hạnh phúc nhất rồi. 

    Em không còn nhớ là từ lúc nào, mình lại yêu mến và hâm mộ anh như vậy. Chỉ biết là, trong suốt khoảng thời gian dài ấy, anh vẫn mãi là người em thần tượng nhất. Đối với em, cái tên Lê Công Vinh thật mang rất nhiều ý nghĩa. Bởi trong đó có cả sự cố gắng, quyết tâm. Cái tên để lại trong lòng mọi người ấn tượng sâu sắc bởi nghị lực, sự khổ luyện không ngừng nghỉ. 

    Mọi sự so sánh là khập khiễng, cho đến bây giờ cũng vậy. Báo giới hay dư luận, họ thường hay phân bua cao thấp, bàn phong độ, kể cả khả năng của người này người kia rồi chỉ trích mà quên mất đằng sau đó là bao quyết tâm và mong muốn thực hiện một cách tốt nhất. Dù thế nào, em vẫn luôn ủng hộ và bên cạnh anh.


    Em đã từng mong ước được gặp anh một lần, dù điều đó khá khó khăn vì xét về hoàn cảnh, khoảng cách địa lý, mọi thứ thật khá xa vời. Nhưng thật may, có một hôm anh vào Đà Nẵng đá giao hữu, nhận tin từ một người bạn, em đã nhanh chân chạy xe từ Huế vào, chỉ để được nhìn anh thi đấu trên sân, ghi một bàn thắng…và điều quan trọng nhất là lần đầu tiên được nhìn thấy anh mặt đối mặt, lắng nghe giọng nói, còn cả chụp hình. 

    Dư luận có người ưu ái, người chê bai, người dùng lời lẽ khắt khe, người dèm pha điều xấu…Nhưng đối với em, anh thân thiện, chân thật, ôn hoà và là tấm gương em thực sự ngưỡng mộ và mong muốn được như vậy.

    Đạt được thành công như ngày hôm nay, bên cạnh những niềm vui sướng hẳn có cả hàng tá lời đồn đoán xung quanh. Em hiểu anh đã phải chịu sức ép như thế nào. Nhưng hãy bình tâm anh nhé, vì không riêng gì em, bên cạnh anh còn rất nhiều người luôn ủng hộ, sẵn sàng sát cánh, đứng cùng anh trên mọi trận địa…dù biết là chẳng còn được bao lâu nữa.

    Em còn nhớ như in khoảnh khắc anh đánh đầu vào lưới Thái Lan trận chung kết AFF 2008, thời điểm mà Việt Nam đăng quang vô địch, cả nước dường như vỡ oà. Những ngày gần đây, tâm điểm cũng lại là AFF, có thể đây sẽ là những trận đấu cuối cùng của anh ở giải đấu này. Mong rằng mọi thứ sẽ kết thúc thật tốt đẹp và mỹ mãn, như cả anh, cả em, cả tất thảy những người hâm mộ bóng đá luôn kỳ vọng.


    Một đứa con gái không am hiểu nhiều về bóng đá. Không phải lúc nào cũng túc trực và theo dõi toàn bộ những trận cầu mà anh tham gia. Nhưng niềm hâm mộ, yêu quý mà em dành cho anh vẫn luôn trọn vẹn. Gần 10 năm qua, tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Người ta nói nhiều về sự “cuồng” mà quên mất rằng đó chính là niềm tin, niềm tin khi mình đặt vào một ai đó, một cái tên nào đó. Niềm tin cho mình sự phấn khởi, lòng quyết tâm theo đuổi và cả nghị lực để phấn đấu.

    Lê Công Vinh – niềm tin của em. Cảm ơn anh vì tất cả, vì những cống hiến, vì cả một cuộc đời luôn nỗ lực và phấn đấu, không ngại gian khó và khổ tâm. Chúc anh luôn hạnh phúc và thành công. Chúc mọi điều tuyệt vời nhất cho gia đình, cho sự nghiệp, cho con đường mà sau này anh sẽ chọn. Dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ anh.

    Chiến thắng anh nhé – người hùng vĩ đại của Việt Nam
    Đoàn Thị Khánh Huyền • 15:50 ngày 05/12/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay