Bóng Đá Plus trên MXH

U22 Việt Nam vì lý do muôn năm cũ... thể lực!
Vũ Văn Thanh • 10:30 ngày 25/08/2017
Thất bại 0-3 trước Thái Lan hôm qua khiến U22 Việt Nam sớm dừng bước ở vòng bảng SEA Games. Cùng có một cái nhìn về bóng đá nước nhà từ lăng kính độc giả.
    Xin chào các anh chị, tôi tên là Vũ Văn Thanh, ở Bình Dương, tôi có một vài chia sẻ về bóng đá Việt Nam như sau:

    Tôi là một người hâm mộ bóng đá Việt Nam, luôn yêu mến, cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam. Từ khi tôi biết xem đá bóng (10 tuổi, lúc đó nhà tôi có mỗi cái TV trắng đen, bắt sóng được mỗi kênh VTV3) cho đến bây giờ, bất kể khi nào đội tuyển Việt Nam đá tôi cũng cố gắng hết sức để sắp xếp công việc, học tập để xem đội tuyển đá. 

    Trải qua rất nhiều những thắng thua, cả vinh quang lẫn cay đắng (cay đắng nhiều hơn) nhưng tôi vẫn luôn yêu mến đội tuyển và dù có thua nhưng vẫn cứ xem. Có nhiều lần đội thua đáng tiếc không thể chấp nhận được tôi cũng tự nhủ là sẽ không bao giờ xem Việt Nam đá nữa, nhưng sau đó khi Việt Nam lại đá thì tôi không thể làm theo lời mình đã hứa mà vẫn đi xem VN đá.

    Sau trận gặp Thái Lan ngày hôm qua, thực chất đội thua thì tôi cũng chỉ thấy tiếc thôi chứ không chửi các cầu thủ, vì tôi biết các cầu thủ cũng đã chơi hết sức rồi. Lỗi cũng không phải của HLV Hữu Thắng, mà lỗi chung là của cách làm bóng đá của nước ta. 

    Tôi cũng chỉ là một người dân bình thường, cũng không biết được công việc của lãnh đạo bên trên như thế nào, có nhiều khó khăn hay không, tại sao lại không đưa bóng đá Việt Nam phát triển lên được. Tôi nhận thấy các cầu thủ VN đá cũng đâu tệ đâu, đặc biệt là lứa U22 lần này, họ có chuyên môn rất tốt, nhưng cuối cùng lại thất baị nặng nề.

    U22 Việt Nam đã không hề tệ, nhưng tại sao vẫn thua? - Ảnh: Minh Tuấn
    U22 Việt Nam đã không hề tệ, nhưng tại sao vẫn thua? - Ảnh: Minh Tuấn

    Đến bây giờ, sau thất bại trước Thái Lan, tôi vẫn nghĩ U22 Việt Nam là đội mạnh nhất giải, nhưng tại sao lại thất bại, khi mà chúng ta có những cầu thủ tốt nhât, giỏi nhất, đẳng cấp nhất. Tôi không biết ban lãnh đạo của liên đoàn có nhận ra hay không? 

    Nhưng theo quan điểm của tôi, các cầu thủ Việt Nam có tư duy, kĩ thuật như vậy là rất ổn rồi, điều còn thiếu duy nhất để bóng đá Việt Nam phát triển hơn, đẳng cấp hơn, các cầu thủ tự tin khi đối đầu với Thái Lan, Indo hơn đó chính là thể hình, và thể lực. 

    Tôi không hiểu tại sao mấy chục năm nay các cầu thủ của chúng ta vẫn không cải thiện được nền tảng thể lực, trận nào cũng nói “chúng ta thua thiệt về thể hình, lẫn thể lực”. Tôi thấy các cầu thủ Thái Lan cũng đâu to, cao hơn chúng ta mà tại sao họ khỏe như vậy? Chiều cao trung bình của nam giới Indonesia là 1,58m (search google) còn thấp hơn cả chúng ta (1,62m), sao họ lại khỏe như vậy? 

    Họ không cao hơn chúng ta nhưng sao thể hình của họ lại dày cơm hơn, trong khi các cầu thủ của Việt Nam thì quá mỏng cơm? Ngay cả bây giờ Lào, Campuchia cũng khỏe hơn Việt Nam. Đó là lỗi của ai? Có phải là lỗi không tập thể lực, thể hình ngay khi còn chơi có CLB???

    Thể lực yếu khiến chúng ta thua thiệt trước đối thủ - Ảnh: Minh Tuấn
    Thể lực yếu khiến chúng ta thua thiệt trước đối thủ - Ảnh: Minh Tuấn

    Tôi nghĩ nền tảng thể lực yếu là đổ lỗi cho CLB là sai, đó là lỗi của cả hệ thống từ cấp cao mà nói đúng hơn người nhận trách nhiệm lớn nhất là Liên đoàn bóng đá VN. Nếu như hôm nay các cầu thủ VN chạy như trâu, áp sát liên tục, không cho Thái Lan kiểm soát bóng, khỏe như cầu thủ Indo đó thì liệu chúng ta có thua không? 

    Tôi nghĩ nếu thể lực khỏe như thế thì có Nhật Bản cũng thua Việt Nam chứ đừng nói Thái Lan. Phải tập thể lực thật nhiều, các cầu thủ phải thật khỏe, kèm theo các cầu thủ phải tập thể hình nữa thì cơm mới dày được khi đó sức va chạm mới mạnh, mới có thể qua người các đối thủ được.

    Các nhà lãnh đạo lúc nào cũng nói thể chất của người Việt Nam như vậy rồi nên khó có thể nâng cao được thể lực, nhưng hãy thử xem lại các nước như Myanmar, Thái Lan, Indonesia, Campuchia… họ có cao hơn Việt Nam đâu nhưng chạy vẫn không biết mệt??? Nói chung muốn bóng đá VN phát triển, thắng được Thái Lan thì chúng ta phải cải thiện nền tảng thể lực thật nhiều, và các cầu thủ cũng phải tích cực tập gym nữa cho thể hình nó to. 

    Giận thì giận, mà thương vẫn thương.  Mong rằng Liên đoàn bóng đá VN sẽ có những thay đổi tích cực để các cầu thủ VN cải thiện bản thân. Là người hâm mộ tôi ao ước đến tột cùng một ngày gần nhất bóng đá VN sẽ đánh bại Thái Lan bằng chính sức mạnh, đẳng cấp của mình! Cuối cùng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến liên đoàn bóng đá VN, cũng như các đội tuyển VN sẽ mạnh mẽ hơn trong tương lai!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội