Theo cáo trạng, cạ cứng của Cristiano Ronaldo đã gây ra hai vụ hành hung khác nhau trong năm 2012. Lần thứ nhất Hari vô cớ tấn công người khác ngay tại SVĐ Amsterdam Arena. Vẫn quen thói hổ báo, tiếp đó Hari đã dùng vỏ chai bia đánh trọng thương một thanh niên tại hộp đêm ở trung tâm Amsterdam trong tình trạng say rượu.
Trước việc Hari bị phạt tù 2 năm, luật sư riêng của tay võ sỹ người Morocco đã phản pháo qua tuyên bố đây là án phạt “không thể nào hiểu nổi” và sẽ khán cáo đến cùng. Mặc dù vậy với chứng cớ rành rành, khả năng để Hari kháng cáo thành công khó có thể xảy ra.
Hơn ai hết, ngôi sao Real Madrid là người đang rầu rĩ hơn cả khi cạ cứng của mình phải “bóc lịch” trong thời gian tới. Ai cũng biết CR7 có dạo chỉ mải mê đàn đúm cùng Hari. Hễ không phải thi đấu, y như rằng CR7 lại dùng chiếc máy bay riêng trị giá 19 triệu euro để tới Morocco cùng “bạn trai tin đồn” của mình.
Sự vụ còn trở nên ầm ĩ hơn nữa khi đích thân chủ tịch Florentino Perez của Real đã cấm tiệt CR7 mò sang Morocco phá sức. Chả thế mà Perez cùng cộng sự giờ đây đã thở phào nhẹ nhõm, bởi không còn lo chuyện CR7 lao vào những trò giải trí vô bổ khi cạ cứng của anh ta phải thụ án.