Bóng Đá Plus trên MXH

Barca & cơn mộng mị xa xăm La Masia
Ngọc Trung • 12:44 ngày 19/04/2018
La Masia là niềm tự hào của Barcelona. Tuy nhiên, niềm tự hào ấy đang ngày càng thui chột.
    La Masia là tên một trang trại được xây dựng vào năm 1702. Năm 1957, khi Barca khánh thành Nou Camp, trang trại này được tu sửa và mở rộng để đội bóng sử dụng làm trụ sở chính. 

    Từ năm 1979, La Masia được chuyển đổi mục đích sử dụng, dùng làm đại bản doanh của lò đạo tạo trẻ Barcelona vừa được thành lập theo ý tưởng của Johan Cruyff.  "Một ngôi nhà bền vững khi nền móng của nó bền vững và nền móng của một đội bóng là lò đào tạo trẻ", huyền thoại người Hà Lan từng nói.

    Thượng tuần tháng 10/2011, nông trại La Masia đóng cửa, khép lại hành trình hơn 30 năm sản sinh ra những tài năng cây nhà cho Barca. Trọng trách được nhường lại cho một trung tâm mới khang trang hiện đại hơn, mang tên Oriol Tort, người thầy suốt đời gắn bó với La Masia và đã đào tạo nên Xavi Hernandez và Andres Iniesta.

    1 năm trước thời điểm trung tâm Oriol Tort khánh thành, những cậu học trò của lò La Masia vươn tới đỉnh cao chói lọi mà có lẽ không bao giờ lịch sử bóng đá thế giới chứng kiến lần thứ hai. Đó là tại Gala Quả bóng vàng 2010, hai cậu học trò xuất chúng của Oriol Tort cùng đàn em Lionel Messi bước lên bục vinh quang, chia nhau 3 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

    La Masia, nơi từng sản sinh ra một thế hệ xuất chúng cho Barca
    La Masia, nơi từng sản sinh ra một thế hệ xuất chúng cho Barca

    Cũng năm đó, Tây Ban Nha lần đầu vô địch thế giới với 8 cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia, 6 trong số đó đá chính ở trận chung kết. Một năm trước, Barcelona vô địch Champions League rồi giành cú "ăn 6" cũng với chừng ấy sản phẩm cây nhà lá vườn. Hai năm sau, dưới thời Tito Vilanova, Barca từng ra sân với đội hình gồm 11 cầu thủ trưởng thành từ La Masia, bao gồm Valdes; Montoya, Piqué, Puyol, Alba; Xavi, Busquets, Cesc; Pedro, Messi và Iniesta.

    Khỏi phải nói, La Masia là niềm hy vọng và tự hào của Barca. Nó định hình sự vĩ đại cho đội bóng này, tới mức khi miêu tả một cầu thủ trưởng thành từ La Masia hoặc có thể đá được cho Barca, người ta gọi cầu thủ ấy mang DNA Barca. Và trong mọi chiến dịch quảng bá của đội bóng xứ Catalan, bên cạnh slogan "Hơn cả một CLB", La Masia luôn được nhắc đến một cách trang trọng. 

    Tuy nhiên, giữa tuần qua, 8 năm sau mốc son lịch sử tại Gala QBV 2010 của La Masia, Xavi đã sang Qatar chơi bóng, Iniesta vừa ký hợp đồng 3 năm với đội bóng Trung Quốc Tianjin Quanjian. Trong khi đó, Messi ngồi dự bị trong chuyến hành quân đến Balaidos để đánh dấu một cột mốc mới theo nghĩa tiêu cực cho lò đào tạo trẻ Barca.

    Công tác đào tạo trẻ tại Barca ngày càng đi xuống
    Công tác đào tạo trẻ tại Barca ngày càng đi xuống

    Đó là lần đầu tiên sau 16 năm, từ trận đấu giữa Barca và Athletic Bilbao trên sân San Mames vào năm 2002, dưới thời Rexach, đội bóng xứ Catalan ra sân mà không có một gương mặt cây nhà lá vườn nào trong đội hình xuất phát. Một tai nạn hay một sự cố nhất thời là cách nhìn nhận hoàn toàn sai về vụ việc vừa xảy ra.

    Thực tế, lò đào tạo trẻ Barca không còn đáp ứng được chất lượng nguồn cung cầu thủ cho đội một. Thời gian qua, vẫn có những cầu thủ cây nhà lá vườn được đôn lên đội một nhưng cùng có chung một kết cục: gây thất vọng và phải ra đi. Vì vậy, đã đến lúc phải xem lại hiệu quả của lò La Masia 2.0 mang tới.

    Dĩ nhiên, việc cho ra lò Messi 2.0 như khẩu hiệu lò đạo tạo này vẫn nêu cao là điều cực khó. Tuy nhiên, ngay từ bước đầu, đó là giữ chân những tài năng có thể trở thành Messi 2.0, La Masia đã không làm được. Bằng chứng là thời gian qua xuất hiện hội chứng chảy máu tài năng tại La Masia, họ chuyển sang đội bóng khác thay vì đợi đến ngày được ra sân tại Nou Camp.

    Trận gặp Celta Vigo, Barca ra sân mà không có một cầu thủ trưởng thành từ CLB
    Trận gặp Celta Vigo, Barca ra sân mà không có một cầu thủ trưởng thành từ CLB

    Đơn cử chỉ mùa 2017/18 này, Adria Bernabe sắp ký hợp đồng với Man City, theo bước chân của Eric Garcia, trong khi Sergio Gomez gia nhập Dortmund còn Jordi Mboula đào tẩu sang Monaco. Không chỉ thất bại trong việc giữ chân tài năng bản xứ, lò đào tạo trẻ Barca còn thất bại nốt trong việc chiêu mộ những tài năng ngoại quốc.

    Dẫn chứng cụ thể, một loại tân binh như MGuane, Honga hay Balou đã và đang gây thất vọng tràn trề tại Barca B. Và nói tới Barca B, đội bóng từng là nơi cư ngụ của Pedro, Busquets... và tung hoành tại giải Hạng hai Tây Ban Nha chỉ cách đây vài năm, nay đứng trước nguy cơ xuống hạng.

    Sau 35 vòng đấu tại giải Hạng hai Tây Ban Nha, Barca B đang đứng thứ 19 với vỏn vẹn 35 điểm. Hệ quả là Gerard Lopez đang đứng trước nguy cơ bị sa thải, tương tự Eusebio cách đây 2 năm. Và dĩ nhiên, BLĐ Barca không thể kỳ vọng những nhà cầm quân này trở thành Pep Guardiola thứ hai.

    La Masia cách Nou Camp 100m. Oriol Tort cách Nou Camp 13km. Đó không chỉ là khoảng cách về mặt địa lý.

    Celta Vigo 2-2 Barcelona

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội