Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern vượt qua Dortmund ở Siêu cúp Đức: Người thắng lo hơn kẻ thua cuộc
Lộc Trần • 12:01 ngày 06/08/2017
Bayern giành Siêu cúp Đức sau màn luân lưu kịch tính trước Dortmund nhưng xét một cách công bằng, Hùm xám mới là đội để lại nhiều nỗi lo hơn khi bước vào mùa giải mới.
    Bayern đang có màn chuẩn bị thảm họa trước thềm mùa giải mới. Trước trận tranh Siêu cúp Đức, các mối lo đã hiện ra. Nếu không tính trận giao hữu với đội bóng quá yếu là Erlangen-Bruck thì Bayern đã thua 5 và chỉ thắng 1 trong mùa Hè qua. Đặc biệt, Hùm xám thủng lưới tới 14 bàn chỉ sau 6 trận (trung bình 2,3 bàn/trận).

    Rõ ràng, hàng thủ không Manuel Neuer và Jerome Boateng bộc lộ quá nhiều vấn đề. Carlo Ancelotti đã thử nhiều phương án lắp ghép nhưng công thức Mats Hummels + 1 không cho ra kết quả thỏa mãn. Những người đá cặp cùng Hummels, lúc thì là Javi Martinez, lúc lại là David Alaba hay Niklas Suele đều không có được sự chắc chắn cần thiết. Nhất là khi chính bản thân Hummels cũng không có được phong độ cao nhất, tuyến dưới của Bayern quả thật là một sự chắp vá luộm thuộm.

    Đến Carletto cũng không hiểu điều gì đang xảy ra với học trò
    Đến Carletto cũng không hiểu điều gì đang xảy ra với học trò

    Những điều này bộc lộ hết trong trận đấu với Dortmund - trận cầu có thể coi là nghiêm túc đầu tiên trong thời gian qua. Ngay phút 12, sự lúng túng đã bộc lộ. Hummels đá phạt nhanh trong lúc Arturo Vidal chưa tập trung. Tuyển thủ người Chile chuyền ngang cho Martinez. Sau pha đỡ bước 1 lỗi, Martinez để mất bóng vào chân Christian Pulisic và kết cục là bàn thua đầu cho Bayern. Xem xong tình huống, đến một người điềm đạm như Ancelotti cũng phải nổi điên với trợ lý vì đó những sai lầm quá sơ đẳng không thể hiện diện trong một đội bóng có tham vọng lớn như Bayern.

    Đến bàn thua thứ 2, mọi thứ vẫn rất tồi tệ. Hàng thủ Bayern có sự chủ động trong việc nắm bắt tình huống và cũng đủ số người cần thiết để đối phó với đợt phản công của Dortmund. Tuy nhiên, bộ tứ vệ giăng ngang của Bayern lại bị đánh bại quá đơn giản chỉ sau đường chọc khe xẻ nách của Ousmane Dembele cho Pierre-Emerick Aubameyang. Đây đơn thuần chỉ là những bài tấn công cơ bản trong sách giáo khoa nhưng vẫn khiến Hùm xám Bayern tổn thương sâu sắc.

    Phòng ngự đã tệ, tấn công cũng không mấy đặc sắc. Cả 2 bàn thắng của Bayern trong trận này đều là những tình huống tranh cãi, buộc trọng tài chính phải sử dụng tới công nghệ VAR để hỗ trợ. Rõ ràng, nếu cứ chơi như thế này, đến Bundesliga còn khó bảo vệ chứ chưa nói tới chinh phục Champions League.

    Dembele vẫn chơi cực hay
    Dembele vẫn chơi cực hay

    Về phần mình, Dortmund cho thấy sự khởi sắc. Pulisic và Aubameyang đều lập công, đánh dấu điểm rơi phong độ đang dần trở lại. Đó đều là những pha dứt điểm gọn gàng và tràn đầy tự tin, thứ Dortmund thường thiếu mỗi khi đụng độ đối thủ kỵ giơ là Bayern. 

    Peter Bosz cho thấy mình đã thành công khi truyền cho học trò tâm lý vững vàng. Dortmund chơi khoáng đạt và không hề run sợ khi đấu tay đôi với Bayern. Đây thực sự là một tín hiệu tốt nếu biết rằng thời gian làm việc của Bosz tại Signal Iduna Park không nhiều, chính xác là mới có 2 tháng.

    Tuy nhiên, điểm trừ của Dortmund là việc họ vẫn không biết cách giải quyết trận đấu. Đội bóng vàng-đen có 2 lần vươn lên dẫn trước trong thời gian thi đấu chính thức, thậm chí còn chiếm lợi thế trong loạt luân lưu nhưng rốt cuộc vẫn là bên thua trận. Sự ngây thơ này buộc phải chấm dứt trong thời gian sớm nhất nếu Dortmund còn muốn vươn tới đỉnh cao.

    VIDEO: Dortmund 2-2 Bayern Munich (pen: 4-5)
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội