Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
0h30 ngày 23/11, Arsenal vs M.U: Đến lúc Quỷ hiện hình!
Minh Việt • 11:30 ngày 22/11/2014
Vấp ngã bao lần, Arsenal vẫn mãi là đội bóng ngây thơ đến tội nghiệp. Trong khi đó, dù chuệch choạc, nhưng M.U ít nhiều cũng thể hiện được cốt cách của một ông lớn sau 2 trận đại chiến với Chelsea và Man City. Đêm nay, đến lúc bầy Quỷ hiện hình!
    * BongdaPlus sẽ tường thuật trận đấu này từ 23h30 ngày 22/11

    ARSENAL VẪN NGÂY THƠ SỐ 1
    Mùa giải trước, Arsene Wenger không dưới 1 lần thừa nhận đội bóng của ông quá ngây thơ. 1 năm sau, căn bệnh đó không những không được chữa trị, mà thậm chí còn trầm trọng hơn. Hãy nhìn vào 2 trận đấu gần nhất của Pháo thủ thì rõ.

    Họ để Anderlecht gỡ hòa 3-3 sau khi đã dẫn trước 3 bàn trắng tại Champions League. Họ để Swansea thắng ngược 2-1 mặc dù là đội mở tỷ số. Họ để mặc một mình Calum Chambers chịu trận trước Jefferson Montero cực nhanh, khỏe và chính điều này khiến họ thất bại ở Liberty cách đây 2 tuần. 

    “Tôi không hiểu Arsenal tấn công làm gì dù họ đã dẫn trước tới tận 3-0 trước Anderlecht. Tôi cũng không hiểu vì sao vẫn có 7 cầu thủ Arsenal bên phần sân Swansea, trong khi lẽ ra họ phải lui về sân nhà để bảo vệ tỷ số mong manh”, Jamie Redknapp bình luận trên Daily Mail. Sự ngây thơ của Arsenal nằm ở chỗ đó. Họ không biết khi nào cần giảm nhịp độ trận đấu. Họ tự cho mình được quyền ảo tưởng có thể thoải mái tấn công mà bỏ quên hàng phòng ngự đang dễ bị kéo sập hơn bao giờ hết. 

    Arsenal chưa thắng trận nào khi đụng độ đối thủ lớn tại mùa bóng 2014/15

    Chính sự ngây thơ, ngờ nghệch đó kéo theo thành tích đại chiến của Pháo thủ mùa này cực kỳ tồi tệ. Arsenal chưa thắng được 1 trận nào khi đụng độ đối thủ khó nhằn tại Premier League 2014/15. Họ may mắn có 1 điểm trước Everton (gỡ 2 bàn trong 5 phút cuối). Họ cũng phải nhờ tới sự trợ giúp của xà ngang và cột dọc mới giữ lại được 1 điểm trước Man City. Ngay cả một Tottenham đang khủng hoảng cũng khiến Pháo thủ mướt mồ hôi mới có được 1 điểm dù được chơi ngay ở Emirates. Cuối cùng, họ thua không lời bào chữa 0-2 trước Chelsea. 

    Bây giờ, cảm hứng của Arsenal đặt cả vào Alexis Sanchez. Trong 8 bàn gần nhất của Pháo thủ ở Premier League, ngôi sao người Chile đã đóng góp tới 6 bàn. Sanchez, Sanchez, lại là Sanchez, chỉ có thể là Sanchez. Nhưng Sanchez cũng là con người, không phải một cỗ máy. Và không thể kỳ vọng anh hết trận này qua trận khác phải tỏa sáng để cứu rỗi Arsenal.

    Pháo thủ từng là người khổng lồ trong quá khứ. Có thời kỳ từ mùa 1995/96 – 2003/04, cuộc đua vô địch là chuyện riêng của họ và M.U. Nhưng cái thời đó đã xa. Một đội bóng như Arsenal bây giờ, có đáng để tin cậy?

    Bây giờ, cảm hứng của Arsenal đặt cả vào Alexis Sanchez

    M.U CẦN MỘT CHIẾN THẮNG LỚN
    Cũng như Arsenal, M.U có khởi đầu mùa giải rất chuệch choạc. Thậm chí, người ta nói rằng thành tích của Quỷ đỏ dưới thời Van Gaal còn tệ hơn cả dưới thời David Moyes. Đúng, nhưng chưa đủ. Bởi ít ra, với Van Gaal thì M.U còn thể hiện được cốt cách của một đội bóng lớn, chứ không bạc nhược, vô cảm như 1 năm trước. 

    Nếu không tin thì hãy nhớ lại 2 trận đấu của M.U với Chelsea và Man City. Họ đã chơi sòng phẳng trước The Blues, điều hiếm đội bóng nào ở Premier League làm được mùa này. Ấn tượng nhất là tại Etihad, họ đã có 30 phút đầu thậm chí còn lấn lướt Man City. Và chỉ gục ngã sau chiếc thẻ đỏ ngu ngốc của Chris Smalling. Thậm chí, ngay cả khi phải chơi kém người trong cả hiệp 2 thì M.U vẫn nhiều thời điểm khiến Man City phải tim đập chân run mới bảo vệ được chiến thắng. Cái thần khí, cái bản lĩnh M.U ở trận đấu lớn là điều Arsenal không có.

    Man United cần một chiến thắng trước đối thủ lớn như Arsenal

    Dĩ nhiên, Quỷ đỏ có chơi tốt đến đâu mà kết quả cuối cùng vẫn là thất bại thì chẳng CĐV nào của họ chấp nhận. Bây giờ, họ cần 1 chiến thắng lớn để thực sự khẳng định sự trở lại. Arsenal chính là chiến thắng lớn mà M.U đang tìm kiếm. Nên nhớ, 14 lần đụng độ gần nhất trên mọi đấu trường, Quỷ đỏ thắng tới 10, chỉ thua 1. 

    Đêm nay, đã đến lúc M.U hiện nguyên hình bầy Quỷ !

    THÔNG TIN
    + Arsenal: Vắng Ospina, Koscielny, Debuchy, Oezil, Diaby, Gnabry (chấn thương).
    + M.U: Vắng Rafael, Rojo, Blind, Falcao (chấn thương), khả năng ra sân của Jones, Evans còn bỏ ngỏ.
    + Arsenal thua 6/10 trận gần nhất theo châu Á. Arsenal cũng thua tới 7/10 trận sân nhà gần nhất theo châu Á. 
    + 10/17 trận gần nhất của Arsenal có tổng bàn thắng là số chẵn.
    + M.U chỉ thắng đúng 1 trận theo châu Á từ đầu mùa. M.U cũng thua 8/9 trận gần nhất theo châu Á trên sân khách.
    + 13/15 trận trên sân khách gần nhất của M.U có tổng bàn thắng là số chẵn. 

    ĐẶC BIỆT
    Ít nhất 1 bàn hiệp 1: 21/34 lần đối đầu gần nhất của 2 đội có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. 17/20 trận sân nhà gần nhất của Arsenal có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.

    Tối thiểu 3 bàn: 5/6 trận gần nhất của Arsenal có tối thiểu 3 bàn thắng. 6/7 trận sân nhà gần nhất của Pháo thủ có kịch bản tương tự. Trận này sẽ có ít nhất 3 lần lưới rung. 

    CON SỐ
    5 Trong 5/6 lần đối đầu gần nhất của Arsenal và M.U thì Van Persie đều “nổ súng”.
    7 M.U không thắng 7 trận sân khách gần nhất ở Premier League. 
    7 Alexis Sanchez đã ghi 7 bàn/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho Arsenal. 
    23 Arsenal bất bại trong 23 trận sân nhà gần nhất ở Premier League.

    ĐỐI ĐẦU
    M.U chiếm ưu thế 
    Trong 11 lần đụng độ gần nhất ở Premier League thì M.U chỉ thua 1 và giành tới 7 chiến thắng. 
    Nhìn rộng hơn, M.U cũng thắng 87 trận trong khi Arsenal chỉ thắng 73 trận/208 lần đối đầu.

    PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN ĐẤU
    HLV Arsene Wenger (Arsenal)
    “Nếu đánh bại M.U, chúng tôi sẽ cắt đuôi được một đối thủ khó chịu trong cuộc đua Top 4. Chúng tôi đã bất bại 23 trận sân nhà gần nhất ở Premier League và đó là cơ sở để Arsenal tin vào một kết quả thuận lợi trước M.U”.

    HLV Van Gaal (M.U)
    “Những sai lầm như Smalling mắc phải ở trận gặp Man City không được phép lặp lại. Loại bỏ những sai lầm đó, M.U sẽ đứng vững ở Emirates. Chúng tôi đã chơi tốt trước Chelsea và Man City nên đánh bại Arsenal không phải điều gì đó quá xa vời”.

    10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN ĐÂY NHẤT CỦA ARSENAL

    10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN ĐÂY NHẤT CỦA M.U

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


    DỰ ĐOÁN: 1-2

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

    Cuộc chiến của 2 ngôi sao Nam Mỹ
    Trận Arsenal và M.U sẽ là màn so tài thú vị giữa 2 ngôi sao Nam Mỹ : Alexis Sanchez và Di Maria.
    Di Maria khởi đầu ấn tượng hơn Sanchez khi ghi 3 bàn và có 3 pha kiến tạo/5 vòng đầu Premier League.
    Song ở 4 vòng gần nhất, tiền vệ người Argentina tịt ngòi và có 2 pha kiến tạo.
    Sanchez ngày càng chơi càng hay ở Arsenal. Ở 4 vòng gần nhất, ngôi sao người Chile ghi 6 bàn và có 1 pha kiến tạo. 

     
    SO SÁNH SANCHEZ VÀ DI MARIA (tính tại Premier League)
    ALEXIS SANCHEZ:
     Bàn thắng: 8, Kiến tạo: 2
    DI MARIA: Bàn thắng: 3, Kiến tạo: 5.  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội