Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
10 ngôi sao đáng xem nhất Ngoại hạng Anh mùa tới
11:22 ngày 08/08/2018
Chuyên gia Jamie Redknapp vừa đưa ra danh sách 10 cái tên mà theo ông là sẽ tạo ra những nét mới, thú vị và hấp dẫn, cho Premier League mùa tới. Họ là những ai?
    Naby Keita, 26 tuổi, Liverpool
    Người ta thực tế đã chờ đợi Keita từ mùa Hè năm ngoái, khi Liverpool mua được anh với giá cao nhưng lại cho RB Leipzig mượn thêm 1 năm. Sự xuất hiện của Keita, mẫu tiền vệ công thủ toàn diện, được đánh giá là sẽ nâng Liverpool lên một tầm cao mới. Điểm yếu duy nhất của Keita là dễ nổi nóng. Nhưng thế lại càng đáng chờ đợi.

    Jorginho, 26, Chelsea
    Không quá khi nói rằng thành bại của Chelsea ở mùa này phụ thuộc vào Jorginho. Anh là “hàng xách tay” của HLV Maurizio Sarri, là người duy nhất, cho tới lúc này, thực sự hiểu HLV người Italia muốn gì trên sân. Nếu Jorginho thành công, anh cũng sẽ làm được điều không tưởng mà Abramovich luôn mong chờ, đó là biến Chelsea thành một đội bóng tấn công đẹp mắt.

    Richarlison, 21, Everton
    Giống Jorginho, Richarlison cũng là “hàng xách tay” của HLV Marco Silva khi ông tới Everton. Cái giá để có được Richarlison cũng không hề rẻ: 44 triệu bảng. Áp lực cho cầu thủ người Brazil là rất lớn. Nhưng nhìn những gì anh thể hiện trong màu áo Watford mùa trước, mùa đầu tiên của anh ở châu Âu, các CĐV của Everton có cơ sở để hy vọng.

    Max Meyer, 22, Crystal Palace


    Crystal Palace vừa chơi một canh bạc lớn khi đầu tư nhiều tiền để trả lương cho Max Meyer (170.000 bảng/tuần). Họ sẽ có hoặc là một siêu sao, hoặc là một... đống rác. Cựu thần đồng Đức có thừa tài năng, nhưng cũng là một cá tính đầy bất ổn. Đó là lý do anh không được Schalke ký hợp đồng mới, để rồi thấy rằng chỉ có Palace đưa ra lời đề nghị đủ hấp dẫn.

    Ruben Neves, 21, Wolves
    Không nhiều người hiểu vì lý do gì một cầu thủ ở đẳng cấp của Neves lại chịu tới chơi cho Wolves ở giải hạng Nhất Anh mùa trước. Tiền vệ trung tâm người Bồ Đào Nha từng là một trong những cầu thủ trẻ được kỳ vọng nhất thế giới. Điều may mắn là những gì Neves thể hiện cho thấy tài năng của anh chưa hề mai một. Môi trường mới Premier League có thể khắc nghiệt hơn, nhưng Neves đủ sức đứng vững, và vươn lên tầm cao mới.

    Phil Foden, 18, Man City
    Không phải bàn thêm về việc Foden có đủ khả năng và đã sẵn sàng để chơi bóng thường xuyên cho Man City hay chưa. Những gì mà anh đã thể hiện trong hơn 1 năm qua, và đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng trước Chelsea, đã trả lời tất cả. Trái bóng giờ trong chân Pep Guardiola. Liệu ông có đủ dũng cảm để thắp sáng Premier League với ngôi sao mới người Anh?

    Aaron Ramsey, 27, Arsenal


    Ramsey không phải là cái tên mới của Premier League. Anh cũng chẳng tới CLB nào mới. Nhưng đây vẫn là mùa giải đáng chờ đợi với cầu thủ này, vì anh có một HLV mới. Nhiều chuyên gia cho rằng HLV Wenger, dù rất cưng chiều Ramsey, đã không biết khai thác hết khả năng của anh. Unai Emery, với phong cách huấn luyện tỉ mỉ, đòi hỏi cao, được kỳ vọng sẽ làm điều đó.

    Jack Wilshere, 26, West Ham
    Sự nghiệp của Wilshere luôn gắn liền với một chữ “nếu”. Nếu không dính phải quá nhiều chấn thương, có lẽ bây giờ nước Anh đã có một tiền vệ siêu sao, và Arsenal sẽ giữ rịt lấy anh chứ không đời nào để anh tự do sang West Ham. Nhưng dù sao thì sự thật vẫn là Wilshere đã là người của West Ham, và hãy hy vọng rằng anh sẽ may mắn trong hành trình mới này. Vì đó cũng sẽ là điều may mắn cho nước Anh.

    Paul Pogba, 25, Man United
    Có gì đó không bình thường khi người ta vẫn phải đặt nhiều câu hỏi về Paul Pogba, người đã xuất sắc cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Nhưng thực ra đấy là điều bình thường, bởi có lý do để các CĐV của Man United e ngại rằng Pogba của họ sẽ không chơi được như Pogba của đội tuyển Pháp. Liệu Pogba có thể đáp lại những nghi ngờ theo cách anh đã trả lời những câu hỏi trước World Cup?

    Ryan Sessegnon, 18, Fulham
    Fulham đã chi tiêu rất bạo tay trong mùa Hè này, nhưng giữ được Sessegnon vẫn là thành công lớn nhất của họ trên thị trường chuyển nhượng. Anh là trái tim, là linh hồn của đội bóng. Thật khó tin là dù mới chỉ 18 tuổi, Sessegnon đã có tới 71 trận và 20 bàn thắng ở Championship. Premier League chắc chắn là khó chơi hơn, nhưng rõ ràng Sessegnon đã có sự chuẩn bị đầy đủ.
    Tùng Lâm • 11:22 ngày 08/08/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay