Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
100 triệu bảng có cứu nổi M.U?
CHIÊU VĂN • 13:29 ngày 14/02/2014
Man United tới London vào tối thứ Tư vừa qua với chủ trương chơi phòng ngự trước Arsenal một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.
    Trận đấu đã kết thúc với kết quả hòa 0-0 và không có nhiều biến cố xảy ra. Robin van Persie bỏ lỡ một cơ hội tốt trong hiệp 1 và có pha đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang trong hiệp 2, nhưng đó là tất cả những gì Quỷ đỏ làm được.

    Bạn thậm chí có thể không biết rằng họ vừa được bổ sung một ngôi sao tấn công trị giá 37 triệu bảng. Bạn có thể tưởng rằng Darren Fletcher chơi ở vị trí của Juan Mata. Nhưng với những người lạc quan, ít ra Man United đã không thua trận và cách họ chơi bóng cũng có những điểm tích cực. Không sai, một trận hòa 0-0 ở Emirates là kết quả tốt khi họ đang đuổi theo chức vô địch, nhưng không tốt đến thế nếu như bạn đang cách đội xếp thứ 4 Liverpool 9 điểm (và 11 điểm sau loạt trận tối thứ Tư). 

    Tờ Telegraph ngày thứ Năm cho biết, gia đình Glazer dự định sẽ chi tiêu mạnh tay trong thời kỳ khó khăn, họ đã chuẩn bị cho HLV David Moyes một ngân sách 100 triệu bảng để đưa CLB trở lại vị thế quen thuộc. Giám đốc điều hành Ed Woodward đã lên báo khẳng định Man United sẽ “lao vào thị trường theo một cách chưa từng thấy trong những năm qua”.


    Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward (giữa)

    Man United chắc chắn là một trong những CLB bóng đá có đông CĐV nhất thế giới. Quỷ đỏ thật sự là một cỗ máy in tiền, nhưng từ trước tới giờ, họ chưa bao giờ hành xử như một gã nhà giàu mới nổi. Đội bóng có truyền thống luôn tin tưởng những cầu thủ trẻ do họ tự đào tạo và chỉ mang về những tên tuổi lớn khi nào thực sự cần thiết.

    Những CĐV không cần quá lớn tuổi sẽ còn nhớ thời kỳ mà hàng thủ đội bóng áo đỏ chơi hết sức tệ hại, và Sir Alex Ferguson đã quyết định đưa Rio Ferdinand về Old Trafford. Cái giá 30 triệu bảng mà Man United bỏ ra cho anh tới tận ngày nay vẫn là số tiền rất lớn cho một trung vệ.

    Nhưng với sự xuất hiện của Moyes và việc CLB hầu như án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, nhiều người có thể đoán rằng Man United muốn tiếp tục truyền thống như dưới thời Fergie.

    Tuy nhiên, giờ đây họ đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League, kém 15 điểm so với đội đầu bảng Chelsea, chính đội bóng mà không đầy 12 tháng trước còn bị Man United bỏ xa tít tắp. Man United cũng sẽ đứng trước viễn cảnh chia tay 3 hậu vệ kỳ cựu vào mùa Hè này, họ là Ferdinand, Patrice Evra và đội trưởng Nemanja Vidic.


    Những công thần cũng không cứu nổi M.U

    Hàng tiền vệ của M.U cũng đầy lỗ hổng, với các tiền vệ trung tâm hầu như không biết tấn công. Thêm vào đó là một bộ sưu tập các tiền vệ cánh, trừ Adnan Januzaj, không thể tạt bóng cho chính xác, dù đã cố gắng tới 81 lần như ở trận gặp Fulham.

    Man United còn có một HLV không thật sự tự tin vào năng lực của mình. Vậy thì liệu 100 triệu bảng có thể bù đắp cho tất cả những điều đó? Hãy làm một bài tính cộng: 3 hậu vệ kỳ cựu sẽ ra đi vào cuối mùa này. Man United cần thêm 2 tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới. Moyes cũng sẽ phải bổ sung một cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa. Và có thể cả một hậu vệ phải nữa, khi Rafael đang trở thành Fabio.

    Xem ra, 100 triệu bảng vẫn là chưa đủ. Nếu như Marouane Fellaini có giá 27 triệu bảng, thì ngân quỹ cho việc tăng cường lực lượng của nhà Glazer vẫn là quá ít ỏi. Moyes cũng không thể ngay lập tức tạo ra một đội bóng vô địch với một túi tiền dày. Những vấn đề mà Man United gặp phải trong 6 tháng qua không chỉ là ở cá nhân các cầu thủ, mà là ở văn hóa thua cuộc mà họ đã không thấy kể từ thời Ron Atkinson và những năm đầu của Fergie.


    Ảnh hưởng của Sir Alex là quá lớn

    Woodward cũng đã nói về luật công bằng tài chính và ảnh hưởng của nó lên các đối thủ của Man United. Nhưng thực tế là bản thân đội bóng áo đỏ cũng đang phải gánh trên vai những khoản nợ không hề nhỏ, khiến họ cũng dễ tổn thương như bất kỳ ai nếu UEFA thật sự làm ngặt.

    Chỉ thời gian mới có thể trả lời liệu Moyes có thể giúp Man United thành công nữa hay không, nhưng đôi khi chỉ tiền bạc là không đủ. Đôi khi bạn phải thừa nhận mình đã phạm sai lầm và tiến lên. Nếu Moyes không thể cải thiện tình hình từ giờ tới cuối mùa giải, tốt nhất là nên giải thoát cho ông.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội