Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
19h00 ngày 1/3, Liverpool vs Man City: The Kop lại rơi? (K+1)
Minh Việt • 06:37 ngày 01/03/2015
Chuỗi trận thăng hoa của Liverpool đã bị chặn đứng bởi thất bại trước Besiktas (tại Europa League). Đó là trận thua ảnh hưởng nặng nề cả về tinh thần lẫn thể lực của The Kop. Trong hoàn cảnh đó, rất có thể đội quân của HLV Brendan Rodgers sẽ tiếp tục gục ngã trước Man City.
    * BongdaPlus sẽ tường thuật trận đấu này từ 18h30 ngày 1/3

    LIVERPOOL ĐANG KIỆT SỨC
    Không đội bóng nào kiếm được nhiều điểm ở Premier League từ đầu năm 2015 như Liverpool. Trong 8 vòng gần nhất, The Reds đã thu về tổng cộng 20 điểm. Tính tới trước cuộc đối đầu với Besiktas, Liverpool cũng có chuỗi 18 trận bất bại trên mọi đấu trường, kéo dài suốt 2 tháng. Từ chỗ khởi đầu mùa giải cực kỳ tồi tệ, thầy trò Brendan Rodgers lại hồi sinh rực rỡ.

    Nhưng những ngày tháng mơ mộng của Liverpool dường như sắp khép lại. Đêm thứ Năm, cú sút penalty lên trời của Dejan Lovren đã đá văng Liverpool khỏi Europa League, đấu trường mà họ đặt rất nhiều kỳ vọng chinh phục trong mùa bóng năm nay. Cách đây 1 tháng, The Reds bị Chelsea hất cẳng ở cúp Liên đoàn. Và giờ thì họ lại để Besiktas đánh bật khỏi Europa League. Nghĩa là, cứ dần dần thì Liverpool chia tay từng đấu trường. Dĩ nhiên, đó là sự chuẩn bị tâm lý tồi tệ của thầy trò Rodgers trước thềm trận đại chiến với Man City. 

    Nhận định & Bình luận trước trận Liverpool - Man City

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Vấn đề nằm ở chỗ, Liverpool còn đang đối diện với nỗi lo còn lớn hơn cả chuyện tinh thần. Đó là bài toán thể lực. Họ vừa trải qua 120 phút căng thẳng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy là còn chưa kể thời gian cân não trên chấm 11m. Rất nhiều trụ cột của Liverpool đã lộ dấu hiệu mệt mỏi. Raheem Sterling phải cầy ải không thiếu 1 phút nào. Emre Can nhịn đau thi đấu. Joe Allen thậm chí còn không nhấc nổi chân trong thời gian hiệp phụ.

    Vậy mà chưa hết, vì cuộc đối đầu với Besiktas, The Kop phải vượt qua chặng đường hơn 7.000km cho cả 2 lượt đi - về. Họ cũng chỉ có mặt ở Anfield trước cuộc đụng độ với Man City đúng 48 tiếng. Nên nhớ, Man City được nghỉ nhiều hơn Liverpool 2 ngày. Và họ cũng không phải di chuyển quãng đường xa như đối thủ. Nói vậy để thấy, ngay từ vạch xuất phát, Man xanh đang chiếm lợi thế rõ rệt so với Liverpool về mặt thể lực. 

    Còn nữa, cũng đừng quên Rodgers hiện không có những quân bài tốt nhất trong tay. Đội trưởng Steven Gerrard vẫn vắng mặt. Lucas Leiva cũng không kịp bình phục. Nghĩa là, Liverpool mất nguyên cặp tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất. Những Joe Allen, Jordan Henderson còn non nớt, sẽ đối đầu thế nào vào bộ đôi tiền vệ trung tâm hay bậc nhất Premier League như David Silva, Yaya Toure? 


    MAN XANH TĂNG TỐC
    Man City cũng vừa gây thất vọng khi gục ngã 1-2 trước Barcelona ngay ở Etihad. Nhưng bị loại sớm ở Champions League biết đâu lại… hay với Man xanh. Bởi nó giúp đội quân của Manuel Pellegrini được toàn tâm toàn ý cho mặt trận trong nước. Sự tập trung là yếu tố cần thiết để Man City mở ra cú ngược dòng ở Premier League, như cách họ giành 2 chức vô địch giải đấu này trong lịch sử. 

    Thêm vào nữa, trong thất bại trước Barca thì Man City không phải không có điểm sáng. Nếu Man xanh cứ chơi như trong hiệp 2 đêm thứ Ba thì họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Sergio Aguero cũng bắt đầu trở lại là “Super Kun” với sự bùng nổ đáng sợ. Trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Aguero đã ghi 4 bàn thắng. Chưa hết, đây cũng đang là thời điểm Man City có đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất. Pellegrini đang có trong tay lực lượng không chấn thương, không án treo giò. Yaya Toure đã trở lại. Bony luôn sẵn sàng để bổ sung sức mạnh cho hàng công. Cũng đừng quên phong độ sân khách ấn tượng của Man City. 9 lần xa nhà gần nhất, họ bất bại, giành 6 chiến thắng. Trong chuỗi trận đó, Man xanh đã chơi trên chân Chelsea ngay ở Stamford Bridge và huỷ diệt Southampton 3-0 ngay ở St Mary’s. 

    Khi Liverpool đang kiệt sức, đây là cơ hội lớn để Man City giành 3 điểm, qua đó rút ngắn cách biệt điểm số với Chelsea. Đêm nay, The Kop sẽ lại rơi vào hố sâu thất vọng!

    Thông tin trước trận Liverpool vs Man City
    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    HỌ NÓI GÌ?

    HLV Brendan Rodgers (Liverpool): “Chúng tôi gặp bất lợi khi phải chơi với lịch thi đấu dồn dập. Nhưng tôi đã có phương án để giải quyết vấn đề này. Liverpool là một đội bóng lớn và chúng tôi phải luôn sẵn sàng đối phó với bất cứ hoàn cảnh nào”. 

    HLV Manuel Pellegrini (Man City): “Sau khi chơi tại Europa League vào ngày thứ Sáu, bạn sẽ không ở trạng thái tốt nhất để trở lại thi đấu tại giải VĐQG vào cuối tuần. Nhưng tôi không nghĩ là Liverpool sẽ cho ra sân 11 cầu thủ đã thi đấu trận vừa rồi. Họ đã có sự chuẩn bị và chúng tôi không được phép chủ quan”. 


    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

    ĐỐI ĐẦU

    10 trận sân nhà gần nhất của Liverpool

    10 trận sân khách gần nhất của Man City

    THÔNG TIN
     +  Liverpool: Vắng Jones, Gerrard, Lucas (chấn thương).
     +  Man City: Đội hình mạnh nhất
     +  Liverpool thua 1, thắng 3/5 trận gần nhất theo châu Á.
     +  7/10 trận sân nhà gần nhất của Liverpool có tổng bàn thắng là số chẵn.
     + 6/9 trận sân nhà gần nhất của Liverpool có ít nhất 1 bàn hiệp 1.
     +  Man City thắng 4, thua 3/7 trận gần nhất theo châu Á.
     +  6/9 trận gần nhất của Man City có tổng bàn thắng là số chẵn.

    ĐẶC BIỆT
    Tối thiểu 1 bàn hiệp 1
    13/20 trận gần nhất của Man City có tối thiểu 1 bàn hiệp 1. 11/12 lần đụng độ gần nhất của 2 đội có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.
    Ít nhất 3 bàn
    Cả 7 lần đối đầu gần nhất của Liverpool và Man City đều có ít nhất 3 lần lưới rung. 3 trận gần nhất của Man City có kịch bản tương tự. Trận này sẽ có ít nhất 3 bàn. 

    DỰ ĐOÁN: 1-2

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay