Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
19h45 ngày 1/1, Stoke vs Man United: Quỷ đỏ lại vấp!
MINH VIỆT • 06:05 ngày 01/01/2015
M.U đang cho thấy những bất ổn khi thi đấu trên sân khách. Còn Britannia vẫn xứng đáng là một trong những điểm đến khó chịu bậc nhất xứ sương mù. Trong hoàn cảnh hiện tại, sẽ không bất ngờ nếu M.U lại bước hụt khi làm khách trước Stoke tối nay.
    * BongdaPlus sẽ tường thuật trận đấu này từ 18h45 ngày 1/1

    M.U SỢ XA NHÀ
    “M.U đã có 45 phút đầu tuyệt vời trước Tottenham. Đó là hiệp đấu mà chúng tôi chơi tốt nhất kể từ đầu mùa giải”, HLV Louis van Gaal nói về trận hòa 0-0 với Spurs cuối tuần trước. Quả thật, 45 phút đầu tại White Hart Lane là một M.U đầy hứng khởi, thanh thoát, uyển chuyển. Đó là hình ảnh một Quỷ đỏ tấn công đa dạng, đẹp mắt mà các CĐV của họ rất lâu rồi mới được chứng kiến.

    Tuy nhiên, chỉ 45 phút chơi xuất thần thôi là không đủ để cứu vãn cho phong độ kém cỏi của M.U mỗi khi xa nhà từ đầu mùa. Trước tiên, hãy nhìn vào những gì diễn ra sau giờ nghỉ tại White Hart Lane. Đó là hiệp đấu mà tuyến giữa M.U không thể cầm bóng trước lối chơi pressing của Tottenham. Chưa hết, trên hàng tiền đạo, Robin van Persie và Radamel Falcao vật vờ như 2 bóng ma. Thậm chí, nếu Ryan Mason dứt điểm chính xác hơn ở tình huống đối mặt De Gea phút 82, M.U đã có thể trắng tay ra về. Đấy là chưa kể M.U còn thoát được một quả penalty mười mươi khi Wayne Rooney kéo ngã Harry Kane cực kỳ lộ liễu trong vòng cấm. 


    Có thể khẳng định, sự mong manh như hiệp 2 trận gặp Tottenham mới đây là hình ảnh tiêu biểu nhất của M.U mỗi khi họ thi đấu trên sân khách. Không tin ư? Tính đến thời điểm này, Quỷ đỏ đã đá 10 trận trên sân khách dưới thời Van Gaal, giành vỏn vẹn 2 chiến thắng và nhận 3 thất bại. Đáng nói ở chỗ, cả 2 thắng lợi khi xa nhà của M.U đều mang ít nhiều dấu ấn của may mắn. Họ thắng Arsenal 2-1 ở Emirates trong trận đấu mà nếu không có sự xuất sắc của De Gea thì lẽ ra M.U đã phải nhận 3, 4 bàn thua. Họ cũng thắng Southampton 2-1 ở St Mary’s dù chơi tệ hơn đối thủ trong suốt 90 phút và ghi được 2 bàn từ đúng 2 cú sút trúng đích. Nếu không có vận may, M.U lúc này đứng ở đâu trên BXH?

    Ngoài những khó khăn khi phải đá sân khách, Quỷ đỏ còn một mối lo nữa là vấn đề thể lực. Chính Van Gaal phải thừa nhận, M.U không còn sức để chơi tốt trong hiệp 2 trước Tottenham. Thực tế, đây cũng là điều dễ hiểu bởi 2 tiền đạo chủ lực của M.U là Van Persie và Falcao thì một đã 31 tuổi (Van Persie) trong khi người còn lại vẫn chưa có thể lực tốt nhất sau thời gian dài nghỉ chấn thương.

    STOKE SẼ LẠI CẢN ĐƯỜNG M.U
    Trong hoàn cảnh đó, M.U sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến hành quân đến sân Britannia. Sự lo ngại của Quỷ đỏ càng lớn hơn nữa bởi phong độ thời gian gần đây của Stoke là rất ổn định. Hai vòng gần nhất, họ toàn thắng, trong đó có chiến thắng 1-0 ấn tượng ngay trên sân Everton. Rất nhiều đội bóng trung bình khá khác từng đến Britannia mùa này và bất lực trong việc giành chiến thắng như West Ham (2-2), Swansea (thua    1-2) hay Newcastle (thua 0-1).


    Stoke cũng đang có thành tích đối đầu khá tốt với các đại gia Premier League. Bằng chứng là từ đầu mùa, họ đã đánh bại Man City và Arsenal. Chẳng nói đâu xa, trong trận lượt đi với M.U, nếu may mắn hơn và nếu De Gea không quá xuất sắc thì Stoke đã có 1 điểm tại Old Trafford. Ngay trên sân nhà, M.U còn mướt mồ hôi mới có 3 điểm trước Stoke. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi họ phải chơi tại hiểm địa Britannia?

    Trong lần gần nhất hành quân đến sân Stoke, M.U đã phải nhận thất bại 1-2. Với phong độ kém cỏi khi đá xa nhà, cùng với nền thể lực không đảm bảo sau chặng marathon mùa Đông khắc nghiệt, khả năng Quỷ đỏ thêm một lần nữa vấp ngã ở Britannia là cực lớn.  

    Rooney bức xúc trước lịch thi đấu
    Wayne Rooney vừa tham gia vào làn sóng chỉ trích lịch thi đấu dày đặc của Premier League những ngày này khi trong 1 tuần, các cầu thủ phải chơi đến 3 trận. “Thật không dễ chơi 2 trận chỉ trong 2 ngày. Chắc chắn chất lượng trận đấu sẽ bị giảm sút. Các cầu thủ cũng rất dễ chấn thương”, Rooney nói.

    M.U sẽ lập lại “trật tự”?
    Stoke từng là đối thủ ưa thích của M.U. Trận thua 1-2 ở vòng 24 mùa trước chính là thất bại đầu tiên của M.U trước Stoke tại giải VĐQG trong vòng 29 năm; 12 trận trước, họ thắng 11 và chỉ hòa 1! Đó là điều... dễ hiểu, khi người cầm quân M.U mùa trước là chuyên gia “phá” kỷ lục David Moyes. Với Van Gaal, trật tự sẽ lại được thiết lập?


    “Mục tiêu của chúng tôi là kết thúc mùa giải này ở nửa trên BXH, và triển vọng đã trở nên rõ ràng hơn sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Everton và West Brom. Nhưng để đạt mục tiêu, chúng tôi cần phải chơi tốt hơn nữa trước những đội bóng lớn như M.U”. - HLV Mark Hughes (Stoke)

    “Stoke là đối thủ nguy hiểm, và họ đã thể hiện điều đó trong những phút cuối của trận lượt đi. Nhưng tôi tin vào các học trò. Sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ, họ sẽ phải thể hiện tốt hơn so với hiệp 2 trận gặp Tottenham”. - HLV Louis van Gaal (M.U)

    THÔNG TIN XUNG QUANH
    - Stoke: Vắng Bardsley, Moses (chấn thương).
    - M.U: Vắng Rojo, Fellaini, Blind, Januzaj. Khả năng ra sân của Di Maria và Valencia vẫn còn bỏ ngỏ.
    - Stoke thắng 3 thua 1/6 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân nhà, họ thắng 12/20 trận gần nhất theo châu Á.
    - 5/7 trận sân nhà gần nhất của Stoke có tối thiểu 3 lần lưới rung.
    - M.U thua theo châu Á 2/3 trận gần nhất. Trên sân khách, họ thua theo châu Á 10/13 trận gần nhất.
    - 6/8 trận gần nhất của M.U có ít nhất 3 bàn thắng. 

    ĐẶC BIỆT
    Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 16/20 trận gần nhất của Stoke có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. Tương tự là 6/7 trận gần nhất của M.U. Trận này khó có ngoại lệ.
    Tổng bàn thắng lẻ: 14/20 trận gần nhất của Stoke có tổng bàn thắng là số lẻ. 7/10 trận gần nhất của M.U có kịch bản tương tự. Rất có thể trận này, số bàn thắng cũng sẽ không chia hết cho 2. 


    DỰ ĐOÁN: 2-1

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay