Tất nhiên, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không muốn chia tay Premier League bằng một thất bại, nhất là khi họ còn đá trên sân nhà. Nhưng có lẽ, tối nay đội bóng Xứ Wales vẫn khó tránh khỏi một thất bại.
Có thể, trong khi đội chủ nhà sẽ mất Noone, Hudson (chấn thương), Cala (bị treo giò), thì Chelsea cũng không có sự phục vụ của Oscar, Cech (chấn thương), Ramires (bị treo giò), chưa kể Eto’o, Terry và Lampard cũng bị ốm và đau nhẹ. Cũng có thể, The Blues đã chẳng còn mục tiêu gì nữa. Tuy nhiên, trong trận đấu có thể là cuối cùng của Terry, Lampard và Ashley Cole, chắc chắn các đồng đội muốn tặng cho 3 công thần này một chiến thắng.
Mà rõ ràng, đây là nhiệm vụ trong tầm tay. Vì Cardiff gần như đã buông xuôi khi để thua tới 9/14 trận gần đây. Đó là chưa kể, họ còn không ghi nổi bàn thắng ở 19/37 trận trước đó, thành tích tệ nhất Premier League mùa này.
ĐẶC BIỆT
Lưới rung cuối trận: 7/9 trận gần đây của Cardiff có bàn thắng từ phút 75 trở đi. Ở 6/9 trận vừa qua của Chelsea, lưới cũng rung trong 15 phút cuối. Khó có ngoại lệ ở trận này.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Cardiff: Marshall, John, Caulker, Turner, Fabio; Whittingham, Mutch, Gunnarsson, Kim, Bellamy; Campbell.
Chelsea: Schwarzer; Ivanovic, Cahill, Terry, Cole; Matic, Lampard; Salah, Willian, Schurrle; Torres.
DỰ ĐOÁN: 0-2
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?