Thực ra, ở M.U hay Real Chicharito cũng chỉ đóng vai trò “siêu dự bị”. Trong trận đấu vừa rồi với Atletico, chân sút người Mexico đang chơi cho Real theo dạng cho mượn này được sử dụng là bởi Karim Benzema và Gareth Bale không thể xung trận vì chấn thương. Ở lần hiếm hoi được đá chính, Chicharito đã tận dụng rất tốt cơ hội khi ghi được bàn thắng duy nhất giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành vé tham dự vòng bán kết Champions League.
VIDEO: Real Madrid 1-0 Atletico
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Những gì mà “Hạt đậu nhỏ” vừa làm được có thể sẽ giúp anh được Real mua đứt vào cuối mùa. Chưa biết phía M.U có đồng ý hay không, nhưng chí ít thì HLV Louis van Gaal cũng có lý do để xem xét lại chính sách chuyển nhượng. Đơn giản, có vẻ như M.U đang để thất thoát không ít tài năng mà nếu tận dụng được, sức mạnh của đội bóng không biết chừng đã được tăng lên đáng kể.
Nên biết, Chicharito không phải là cầu thủ duy nhất bị chiến lược gia người Hà Lan đẩy đi hồi mùa Hè năm ngoái đang thành công ở bên đỗ mới. Thật vậy, nếu như Chicharito đã đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất ở Champions League, thì tiền đạo Danny Welbeck (đã sang Asrsenal) và tiền vệ Tom Cleverley (đang chơi cho Aston Villa theo dạng cho mượn) sắp so tài với nhau ở trận chung kết cúp FA.
Với việc cả Chicharito, Welbeck và Cleverley đều có cơ hội giành được danh hiệu cùng đội bóng mới, rõ ràng họ cũng không đến nỗi bị xem là “người thừa” hay “hàng thải” của M.U. Lúc này, thay vì tiếc nuối vì không thể trụ lại Old Trafford, bộ ba nói trên thậm chí còn nên gọi điện cảm ơn Van Gaal. Bởi nhờ được đẩy đi, tất cả mới đứng trước một tương lai tươi sáng.