Lịch thi đấu khắc nghiệtLần lượt phải đụng độ Chelsea, Liverpool và Man City trong 5 vòng đầu tiên, lịch thi đấu mà David Moyes cho rằng “khó khăn nhất của Quỷ đỏ trong 20 năm trở lại đây” chính là thách thức lớn nhất mà nhà ĐKVĐ Premier League phải đối mặt. Sau quãng thời gian này, Quỷ đỏ chỉ được “yên ổn” 5 vòng đấu rồi lại phải tiếp tục đối mặt Arsenal, Tottenham và Everton.
Lực lượng chưa ổn địnhVụ Wayne Rooney vẫn dùng dằng chưa có hồi kết, và kể cả khi R10 có ở lại đi chăng nữa, cũng không ai dám chắc anh có toàn tâm toàn ý thi đấu hay không. Khó khăn càng tăng thêm khi Quỷ đỏ đang bế tắc hoàn toàn trên TTCN. Sự bất ổn về lực lượng buộc M.U phải dựa hoàn toàn vào sức sáng tạo của những cá nhân cũ.
Cái bóng của Sir Alex lên MoyesThành tích thi đấu giao hữu không thực sự thành công đã phản ánh một thực tế: David Moyes vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn của Sir Alex. Sức ép phải thay thế một huyền thoại của những huyền thoại khiến vị cựu HLV của Everton căng cứng và bế tắc. Hơn thế nữa, Moyes thiếu kinh nghiệm rõ rệt ở những mặt trận khắc nghiệt như cuộc đua tới ngai vàng.
Big Four lớn mạnh hơnNgay cả khi vượt qua những khó khăn nội tại, thì sự lớn mạnh rõ rệt của Chelsea và Man City - 2 đối thủ lớn nhất trong chặng đường chinh phục ngai vàng - cũng đặt ra trước mắt David Moyes những khó khăn mà ông không thể lường trước. M.U yếu đi, còn đối thủ mạnh lên, chỉ riêng yếu tố đó đã đẩy Quỷ đỏ vào thế bất lợi quá lớn rồi.
Giới hạn của Van PersieVan Persie đã tỏa sáng quá lâu, và người ta có quyền nghi ngờ, sau khi giải cơn khát danh hiệu, anh sẽ như quả bóng bị xì hết hơi. Còn một lý do chuyên môn khác: Sự nghèo nàn ý tưởng của hàng tiền vệ M.U sẽ đẩy Van Persie vào cảnh phải “tự cung tự cấp”. Vấn đề: Van Persie đang dần bị bắt bài.