Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
8 hợp đồng ăn hại của Man City dưới thời Sheikh Mansour
Kỳ Lâm • 15:51 ngày 22/04/2019
Vung tiền mua cầu thủ chất lượng là con đường ngắn nhất tới thành công. Nhưng tiền bạc nhiều khi không đem lại đẳng cấp, đó là điều mà Man City đã rút ra từ 8 bản hợp đồng thất bại dưới thời ông chủ Sheikh Mansour giàu có.

    OWEN HARGREAVES (2011-12, 4 TRẬN)

    Giống như Denis Law, Billy Meredith và Carlos Tevez, Hargreaves đã chơi cho cả Man United và Man City. Điểm khác biệt duy nhất giữa Hargreaves và 3 người kia là anh không đóng góp được gì cho hai đội bóng này. Tại Man United, anh chỉ thi đấu 5 trận trong suốt 3 năm cuối hợp đồng. 

    Tuy nhiên, mùa giải 2011, Man City bất ngờ chiêu mộ tiền vệ này và tiếp tục nuôi báo cô. Bởi trong màu áo của Man City, Hargreaves chỉ ra sân đúng 4 lần, bất chấp ở trận ra mắt, tiền vệ này đã ghi bàn. Tính tổng thời gian thi đấu tại Premier League trong màu áo Xanh là 13 phút. 

    Trận đấu cuối cùng người ta nhìn thấy Hargreaves là trận Man City thua Man United 2-3. Sau đó, Man City thanh lý hợp đồng với cầu thủ từng là ngôi sao của Bayern Munich này. 

    DENIS SUAREZ (2011-13, 2 TRẬN)

    Denis Suarez từng được coi là David Silva mới. Tuy nhiên, anh chỉ giống Silva ở mặt quốc tịch Tây Ban Nha mà thôi. Gia nhập Man City từ Celta Vigo năm 2011, Suarez hầu như không có đóng góp gì cho The Citizens trong suốt 2 năm khoác áo đội bóng này. Thế nhưng, thật lạ lùng, sau khi rời Man City, anh lại gia nhập Barcelona. 

    Thủ môn Fulop khiến Man City mất tiền và cả suất dự Champions League
    Thủ môn Fulop khiến Man City mất tiền và cả suất dự Champions League

    MARTON FULOP (2010, 3 TRẬN)

    Năm 2010, thủ môn Fulop người Hungary bị mất vị trí tại Sunderland sau thảm bại 2-7 trước Chelsea. Thời điểm đó, Man City trở thành CLB giàu có nhất thế giới và họ đang cần một thủ môn bởi vì Shay Given và Stuart Taylor đều bị chấn thương vào lúc đó còn Joe Hart đang được cho Birmingham mượn. 

    Và thế là Man City buộc phải chiêu mộ Fulop để có được sự phục vụ của thủ môn đúng 3 trận. Và Fulop đã đáp nghĩa Man City bằng cách giúp… Tottenham giành được suất đi Champions League mùa giải sau. 

    MARCOS LOPES (2013-15, 5 TRẬN)


    Thủ môn thứ ba Wright chỉ việc ngồi chơi hưởng lương
    Thủ môn thứ ba Wright chỉ việc ngồi chơi hưởng lương

    Sau khi đã có một số thành tựu, Man City bắt đầu chuyển hướng sang đầu tư vào các tài năng trẻ để tự đào tạo nguồn nhân lực và kinh doanh kiếm lời. Man City đã kiếm được 9 triệu từ việc bán Marcos Lopes vào năm 2015 cho Monaco. Thương vụ này gây chú ý chủ yếu nhờ giá bán chứ cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Man City chỉ thi đấu cho đội bóng này đúng 5 trận. 

    RICHARD WRIGHT (2012-16, 0 TRẬN)

    Richard Wright khá nổi tiếng tại Man City vì thành tích không thi đấu bất cứ một phút nào trong suốt 4 năm khoác áo CLB này. Năm 2012, thủ môn người Ipswich này gia nhập Preston, và một tuần sau anh chia tay CLB vì… nhớ nhà. Sau đó, anh đầu quân cho Man City. 

    Với vai trò thủ  môn thứ ba, Wright chỉ việc ngồi chơi xơi nước và hưởng nguyên lương thưởng suốt 4 năm tại Etihad. Anh chưa từng xuất hiện ở đội hình chính dù chỉ 1 giây. 

    FLORIAN LEJEUNE (2015-16, 0 TRẬN)

    Lejeune đang chơi cho Girono vào năm 2015, thời điểm mà Man City chiêu mộ hậu vệ này. Mối quan hệ giữa Lejeune và Man City được mô tả là cực kỳ lạ lùng khi anh cũng chẳng thi đấu cho đội bóng một phút nào. Đến mùa Hè 2018, Lejeune gia nhập Newcastle United. 

    Lejeune cũng gia nhập Man City để làm cảnh
    Lejeune cũng gia nhập Man City để làm cảnh

    BRUNO ZUCULINI (2014-17, 1 TRẬN)

    Đây là một tiền vệ khiến Man City nhớ đến vì những điều tiếng hơn là tầm ảnh hưởng. Tờ Der Spiegel tiết lộ rằng Zuculini thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba trong khi đang khoác áo Man City, và điều này vi phạm điều lệ của FA. 

    Năm 2014, tiền vệ người Argentina này gia nhập Man City từ Racing Club. Anh thi đấu trận đầu tiên và cuối cùng cho Man City tại trận tranh Community Shield mở đầu mùa giải 2014/15 (Man City thua 0)-3. Và sau đó không bao giờ Zuculini thi đấu cho Man City nữa. 

    Sau đó, anh được cho Valencia, Cordoba, Middlesbrough, AEK Athens, Rayo Vallecano và Verona mượn, trước khi có được hợp đồng chính thức với Verona. 

    Quý tử Andrea của HLV Mancini
    Quý tử Andrea của HLV Mancini

    ANDREA AND FILIPPO MANCINI (2010-12 và 2010-13, CÙNG 0 TRẬN)

    Cặp cầu thủ này cùng chung họ Mancini nhưng đều không có tài năng chơi bóng như ông bố Roberto Mancini. Hai cầu thủ từng ăn tập ở Inter Milan này được Man City chiêu mộ và đưa vào đội trẻ. Cả hai đều không thi đấu cho đội Man City lấy một giây phút nào. 

    Sau khi bị Man City thanh lý hợp đồng, Filippo thất nghiệp cho đến bây giờ. Còn Andrea thi thoảng được đá cho những đội bóng ít tiếng tăm như Honved, DC United và New Yord Cosmos. Tài năng của 2 cầu thủ này hay đến nỗi ngay cả ông bố cũng chẳng dám gọi triệu tập lên tuyển Italia.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội