Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Adebayor: Hung thần trong mắt CĐV Arsenal
V. DŨNG • 14:18 ngày 04/01/2014
Chân sút người Togo của Tottenham đã không thể góp mặt trong trận thắng M.U hồi giữa tuần, nhưng nhiều khả năng kịp trở lại ở trận đấu gặp lại đội bóng cũ Arsenal tại vòng 3 Cúp FA đêm nay. Chắc chắn có không ít fan Pháo thủ nhăn nhó sau khi biết được thông tin này.
    Các CĐV Arsenal từng chỉ trích và chê bai không tiếc lời đối với Emmanuel Adebayor, nhưng theo HLV tạm quyền Tim Sherwood, cá nhân họ sợ nhất bên phía Tottenham trong lần gặp nhau tới không ai khác mà chính là anh.

    Kể từ khi rời Emirates, chân sút người Togo luôn chơi rất hay mỗi khi gặp lại các đồng đội cũ. Anh đã cùng Man City và sau đó là Spurs giành tới 4 thắng lợi trước thầy trò HLV Arsene Wenger.

    Cả 2 trận thắng của đội chủ sân White Hart Lane trước đối thủ cùng thành phố đều diễn ra trên sân nhà và trong khuôn khổ Premier League. Mặc dù vậy, khi trở lại Emirates, Adebayor lại không được đáng sợ như thế. Mùa trước, chính chiếc thẻ đỏ của anh đã khiến Tottenham phải trả giá bằng thất bại chung cuộc 2-5.

    Đó có thể cũng là lý do khiến chân sút 30 tuổi khát khao được trở lại ở trận đấu tới với Arsenal tại Cúp FA, diễn ra trên sân Emirates.


    Chắc chắn các CĐV Pháo thủ sẽ không dành cho anh một sự tiếp đón nồng hậu, nhưng Sherwood khẳng định rằng họ cũng sẽ phải lo ngại về anh, một cầu thủ luôn biết cách tỏa sáng khi gặp lại đội bóng cũ.

    “Tại mọi đội bóng cậu ấy từng kinh qua, cậu ấy đều nhận được sự tôn trọng dành cho những gì đã đóng góp”, HLV 44 tuổi của Tottenham nhận xét. “Có những cầu thủ khiến bạn phải nhìn xuống danh sách thi đấu và tìm kiếm cái tên của họ. Tôi đã nhìn xem Rooney có ra sân tại Old Trafford hay không, và tôi chắc rằng người Arsenal cũng sẽ làm điều tương tự với Adebayor”.

    “Cậu ấy thông minh hơn bạn nghĩ. Cậu ấy nhận thức và học hỏi được nhiều từ những sai lầm. Tình huống nhận thẻ đỏ mùa trước là một pha bóng 50-50, cậu ấy đã thiếu một chút may mắn. Nhưng cậu ấy đã học hỏi được nhiều từ sai lầm ấy và hãy xem cậu ấy sẽ làm được gì”.

    Những hình ảnh Adebayor phải rời sân trên cáng tại Old Trafford cách đây ít ngày, theo Sherwood, đã mang lại niềm vui cho Wenger, khi mà ông hiểu chân sút còn lại của Spurs là Roberto Soldado vẫn rất thiếu tự tin và chưa tìm được cảm giác ghi bàn tốt nhất.


    Sherwood cười nói: “Tôi nghĩ Arsene Wenger đã rất vui khi thấy cậu ấy bị cáng khỏi sân. Không chỉ ông ấy, mà còn vô vàn CĐV Arsenal, cả ban huấn luyện, cũng như các cầu thủ khác cũng vui lây nữa. Nhưng thật không may cho họ, cậu ta sẽ kịp trở lại”.

    Dấu ấn mà Adebayor để lại đã chứng minh rằng Andre Villas-Boas đã sai lầm khi “đày ải” anh và mù quáng đặt niềm tin vào chân sút trị giá 26 triệu bảng Soldado.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, Adebayor đang là cầu thủ đạt phong độ cao nhất tại Tottenham lúc này. Sherwood nhận xét: “Cậu ấy có khát khao và muốn chơi bóng, hơn thế cậu ấy còn là một trong những cầu thủ hàng đầu tại Premier League”.

    “Tôi chẳng có gì phải lo lắng về cách mà họ (các CĐV Arsenal) sẽ đối xử với cậu ta. Điều tôi quan tâm là cách tôi đối xử với cậu ấy bây giờ. Tôi sẽ tôn trọng cậu ấy, điều cậu ấy xứng đáng được hưởng nếu như tiếp tục thể hiện sự tôn trọng ngược lại đối với tôi”.


    Ngoài ra, Jermain Defoe, Andros Townsend và Lewis Holtby đều đã trở lại tập luyện, mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho Sherwood. Tuy vậy, chiến lược gia trẻ tuổi đã cảnh báo rằng những cái tên đắt giá sẽ cần phải thể hiện được sự quyết tâm cần thiết, nếu không muốn bị thay thế bởi những người có khát khao hơn.

    “Điều quan trọng không phải là danh tiếng và quá khứ hào hùng. Tôi sẽ chỉ quan tâm tới cầu thủ nào đang chơi tốt hơn, ngay cả khi đó là một chú nhóc, một cầu thủ gạo cội hay một tân binh mới mua về, ai cũng được”.

    “Wenger đã làm rất tốt công việc của ông ấy. Tôi biết họ đã chi nhiều cho thương vụ mua Mesut Oezil, nhưng chiến lược của họ không chỉ là cố gắng mua “bom tấn”. Nếu họ có những cầu thủ đủ phẩm chất, họ sẽ không ngần ngại tạo cơ hội cho anh ta và HLV người Pháp chính là người đóng vai trò quan trọng nhất trong sự nghiệp của những cầu thủ ấy. Tôi muốn theo đuổi phong cách tương tự”.

    Sherwood đã quyết định “cải cách” lại đội bóng, trước mắt, các thương vụ chuyển nhượng sẽ không còn theo ý của giám đốc kỹ thuật Franco Baldini như trước đây nữa. 4 trong số 7 cái tên mà vị quan chức người Italia này đưa về hồi mùa Hè đều đã gây thất vọng, và không phải những người cựu HLV Andre Villas-Boas mong muốn.

    Khi được hỏi liệu có chiêu mộ thêm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này hay không, Sherwood nói: “Có, tôi nghĩ rằng điều đó là bắt buộc”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội