Thủ thành người Brazil đã bỏ lỡ 3 trận đấu tại Premier League trước khi giải đấu bị đình chỉ do đại dịch Covid-19. Anh bị dính chấn thương trong khi tập luyện trước trận Liverpool thua Chelsea 0-2 tại FA Cup hồi tháng Ba.
Alisson cũng vắng mặt trong hai trận đấu tiếp theo của Liverpool trước Bournemouth và trận thua lượt về vòng 16 đội Champions League trước Atletico Madrid.
Trong thời gian Alisson vắng mặt, HLV Juergen Klopp buộc phải sử dụng lão tướng Adrian. Thủ môn người Tây Ban Nha đã khiến ông cùng NHM phải chán nản khi có 2 tình huống mắc lỗi trong 2 lượt trận với Atletico Madrid khiến Lữ đoàn đỏ sớm trở thành cựu vương tại Champions League.
Nhưng bây giờ, các CĐV của Liverpool có thể yên tâm khi người gác đền số 1 của họ đã sẵn sàng trở lại để hoàn thành chiến tích vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi.
Alisson vẫn tăng cường phục hồi chấn thương trong thời gian phải cách ly tại nhà do đại dịch Covid-19. Các bài tập của anh tuân thủ nghiêm ngặt chương trình do các nhân viên y tế của Liverpool đề ra.
Huấn luyện viên thủ môn của Liverpool, John Achterberg, cho biết: "Anh ấy gần như đã có thể lực sung mãn trong thời gian chống dịch Covid-19. Hiện anh ấy đang tập luyện theo giáo án của các HLV thể lực.
Alisson đã gửi video, thực hiện một số động tác nhảy và tập thể dục. Hiện tại, anh ấy phải duy trì tập luyện ở nhà, giống như các thủ môn khác. Tất cả họ đều nhận được chương trình tập luyện từ HLV thể lực và cố gắng giữ gìn sức khỏe như những cầu thủ khác trong đội”.
Vẫn chưa biết khi nào Premier League mới có thể trở lại và Liverpool sẽ phải trì hoãn việc ăn mừng chức vô địch nước Anh lần đầu tiên sau 30 năm. Hiện họ đang hơn đội xếp thứ 2 là Man City tới 25 điểm và chỉ cần 6 điểm nữa là chính thức đăng quang.
XEM THÊM
Cuộc chiến Vùng vịnh tại Premier League